Những chiếc lông công – vẻ đẹp của ký ức
Tin tứcTriển lãm "Những chiếc lông công" của họa sĩ Dương Xuân Quyền đưa người xem bước vào ba thế giới riêng: Hoa dọc mùng, Tình yêu đồng giới và Tranh cổ xưa.
Những sợi chỉ, sợi len, sợi tơ, tưởng chừng bình thường trong đời sống lại đang trở thành chất liệu của một ngôn ngữ nghệ thuật mới.
Triển lãm “Sợi” của nghệ sĩ Thảo Nguyên Phương, chính là hành trình nhìn lại mối liên kết giữa con người và chất liệu, giữa ký ức và hiện tại, giữa cái hữu hình và cảm xúc vô hình. Là triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Thảo Nguyên Phương, “Sợi” trưng bày các tác phẩm với chủ đề xuyên suốt nói về tính nữ, vẻ đẹp thiên nhiên, ký ức giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên.
Nếu như thêu, đan hay may vá vốn được xem là những hoạt động thủ công mang tính ứng dụng, thì fiber art lại giải phóng chất liệu sợi khỏi chức năng thường nhật đó. Ở đây, sợi không còn chỉ là vật liệu, mà trở thành ngôn ngữ biểu đạt, nơi người nghệ sĩ gửi gắm cảm xúc và suy niệm cá nhân.
Nghệ sĩ Thảo Nguyên Phương chia sẻ: "Tôi khai thác cảm hứng từ thiên nhiên, cảnh vật, con người Việt Nam và những cảm xúc nữ tính sâu sắc. Tôi luôn nuôi dưỡng nguồn cảm xúc đó, đồng thời lấy hình tượng người phụ nữ như người bà, người mẹ, người chị, người bạn để đưa vào các tác phẩm của mình".
Tại Việt Nam, fiber art vẫn còn khá mới mẻ. Trong bối cảnh ấy, Thảo Nguyên Phương chọn sợi như một lời khẳng định bản sắc cá nhân, đồng thời là cách cô đối thoại với ký ức, văn hóa và cả chính bản thân mình.
Nghệ sĩ Thảo Nguyên Phương cho biết: "Lúc nào tôi cũng phải ân cần, dịu dàng, phải đối thoại với nhau như là những người bạn. Việc duy trì một nhịp độ ổn định là điều cần thiết để chúng tôi có thể đồng hành cùng nhau trong suốt một quãng thời gian dài."
Triển lãm “Sợi” cho thấy rõ đặc trưng của loại hình này: sự giao thoa giữa kỹ thuật thủ công tỉ mỉ và tư duy nghệ thuật đương đại. Với Thảo, sợi không chỉ là chất liệu mà là người bạn đồng hành. Trong thế giới nghệ thuật của cô, mỗi mũi kim, mỗi vết nối đều mang hơi thở của thời gian, là dấu vết của ký ức cá nhân được chắp nối qua lao động tỉ mỉ và lòng kiên định.
Nghệ sĩ Thảo Nguyên Phương sinh năm 1993. Chị tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội ngoại thất tại Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp năm 2016. Bắt đầu theo đuổi fiber art từ 2019, “Sợi” là kết quả của 6 năm miệt mài nghệ sĩ làm việc với chất liệu này. Đây cũng là lời tri ân Thảo Nguyên Phương gửi đến những người đã đồng hành, và là nỗ lực để công chúng nhìn nhận lại chất liệu sợi như một phương tiện biểu đạt mạnh mẽ trong nghệ thuật đương đại Việt Nam .
Triển lãm "Những chiếc lông công" của họa sĩ Dương Xuân Quyền đưa người xem bước vào ba thế giới riêng: Hoa dọc mùng, Tình yêu đồng giới và Tranh cổ xưa.
Nhiều triển lãm hội họa không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật mà còn là dịp để chúng ta sống chậm lại, cảm nhận từng khoảnh khắc, nhìn sâu hơn vào chính mình.
Nhóm họa sĩ “Ngũ Hình” phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã tổ chức triển lãm mỹ thuật mang tên “Ngũ Hình 2”, lấy cảm hứng từ hình khối trong mỹ thuật Việt Nam.
Triển lãm “Hình hoạ và Tượng tròn: Nghiên cứu của các thế hệ sinh viên” được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Sơn mài là một loại hình nghệ thuật truyền thống đòi hỏi sự công phu, kiên nhẫn và cảm quan thẩm mỹ tinh tế. Đằng sau mỗi bức tranh là nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ tạo hình, phối màu đến mài giũa để làm hiện lên những lớp màu và họa tiết độc đáo. Vậy, điều gì làm nên sức hấp dẫn của nghệ thuật sơn mài?
Cuốn sách viết về hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên Sơn Đoòng, mang tựa đề “Sơn Đoòng – Nơi Trái Đất thở”, vừa được ra mắt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, đưa độc giả khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ và những giá trị đặc biệt của hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có một không gian nghệ thuật đưa người xem đến với hai sắc thái hội họa: một bên là những hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam, một bên là sự tĩnh tại của thiên nhiên và cuộc sống. Đó là cuộc gặp gỡ của hai họa sĩ Trần Mạnh Hùng và Đinh Quốc Vũ, bắt nguồn từ chính vẻ đẹp của văn hóa Việt và tâm hồn Việt.
Lịch sử sẽ trở nên gần gũi và sống động hơn khi không chỉ lưu giữ trên những trang sách. Với mong muốn bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đang tích cực đổi mới hoạt động giáo dục truyền thống, đưa người trẻ đến với những “địa chỉ đỏ” – nơi lưu giữ ký ức lịch sử của dân tộc.
Thông qua chương trình “Ô Diên – Về miền di sản Tổng Gối”, người xem không chỉ được thưởng thức nghệ thuật truyền thống mà còn hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người địa phương. Đặc biệt, việc truyền dạy Chèo Tàu cho thế hệ trẻ đang góp phần gìn giữ những làn điệu cổ, để di sản tiếp tục được trao truyền và lan tỏa trong đời sống hôm nay.
Từ ngày 14/10, người dân Thủ đô sẽ có cơ hội thưởng thức miễn phí 15 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026. Ban tổ chức đã bắt đầu phát vé miễn phí cho khán giả từ hôm nay 13/10.