Giọng ca thính phòng gây 'sốc' tại Tiếng hát Hà Nội
Bất ngờ với khả năng làm mới bài hát của các thí sinh
Tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội, có rất nhiều thí sinh có khả năng dựng bài, biến tấu bài hát cũ trở nên mới lạ hơn. Điển hình ở dòng nhạc thính phòng là thí sinh Trịnh Thị Quỳnh Anh. Dự thi vòng bán kết, Quỳnh Anh đã chọn bài hát quen thuộc “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao. Qua giọng ca trong trẻo của cô gái sinh năm 1998 bài hát trở nên bay bổng, lãng mạn hơn.
Sự xuất hiện của các thí sinh trẻ tuổi tại dòng nhạc thính phòng
Những thí sinh trẻ tuổi tham dự cuộc thi đều có sự chỉn chu trong trang phục, phong cách trình diễn, xử lý kỹ thuật đầy chuyên nghiệp. Tại dòng nhạc thính phòng, đặc biệt có sự toả sáng của hai thí sinh cùng tên Ngọc Ánh, cùng 20 tuổi, song có hai màu giọng khác nhau. Trong khi Nguyễn Ngọc Ánh ngọt ngào, thánh thót trong thế giới cổ tích, thì Dương Ngọc Ánh trở về núi rừng Tây Bắc với chất giọng đầy nội lực.
Những bài hát về tình yêu quê hương đất nước được ưu ái
Dễ nhận thấy các thí sinh tại Tiếng hát Hà Nội năm nay ít chọn những bài hát về tình yêu lứa đôi mà lại thiên về những bài hát về quê hương, đất nước như Nguyễn Hữu Trung, Hoàng Thế Lộc với các ca khúc như “Truyền thuyết Hồ Gươm” hay “Tướng quân Võ Nguyên Giáp”. Với giọng hát sáng, khỏe và nền tảng kỹ thuật tốt, cả hai thí sinh đã thể hiện tròn trịa hai bài hát này.
Huấn luyện viên Đinh Trang cho biết có rất nhiều nhân tố tiềm năng trong cuộc thi này. Cô cũng khá bất ngờ với nhiều thí sinh dù có tuổi nghề còn rất trẻ nhưng lại có sự chỉn chu không chỉ về giọng hát mà còn về ngoại hình. Một số bạn còn có khả năng dựng bài, mang tới sân khấu những phần múa phụ hoạ, ban nhạc ấn tượng… Nhận xét về thí sinh ở dòng nhạc thính phòng, nữ ca sĩ cho hay: “Thí sinh ở dòng nhạc này đều có kiến thức, kỹ năng chuyên môn được giảng dạy ở các trường nghệ thuật vì vậy đều có giọng hát tốt, xử lý bài hát và khả năng cảm nhạc tốt. Đặc biệt, các bạn có nhiều màu giọng khác nhau, đã đem đến những màn trình diễn đầy ấn tượng”.
Đến cổ vũ tại đêm bán kết, chị Lan Anh - một khán giả tại trường quay chia sẻ: “Thường nghe đến nhạc thính phòng là mình sẽ nghĩ ngay đến những bài hát Opera khó nghe. Nhưng hôm nay khi xem phần trình diễn của các thí sinh mình đã rất ngạc nhiên vì các bài hát trở nên thanh thoát, dễ nghe hơn”. Ở một góc nhìn khác từ khán giả, sân khấu của các thí sinh ở dòng nhạc này rất thật sự ấn tượng, trong đó có sự nghiêm túc trong đầu tư trang phục.
Trải qua một chặng đường dài, Tiếng hát Hà Nội 2023 đang đi đến hồi kết, để lại trong lòng khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Đêm chung kết tối 28/10 hứa hẹn sẽ là một đêm diễn “cháy” hết mình của 12 thí sinh xuất sắc nhất. Để ủng hộ các thí sinh mình yêu thích, khán giả hãy tích cực theo dõi các thông tin mới nhất trên website "Tiếng hát Hà Nội" và tham gia bình chọn cho các thí sinh theo hướng dẫn từ ban tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023.
Một số hình ảnh của thí sinh ở dòng nhạc thính phòng, Tiếng hát Hà Nội 2023:






Jennie tiếp tục khiến fan hâm mộ trầm trồ khi ra mắt MV "Handlebars", kết hợp với Dua Lipa.
Sự kiện đặc biệt “We Are The Wall - 30 năm Bức Tường” sẽ được thực hiện bởi ban nhạc Bức Tường và những người bạn từng gắn bó lâu năm.
Album “Ruby” không chỉ đạt được những thành tích ấn tượng, đứng thứ ba trong lịch sử Kpop mà còn được Grammy vinh danh về sự đầu tư chỉn chu và sự đa dạng trong giai điệu.
Hà Anh Tuấn mang concert "Sketch a rose" đến TP.HCM vào cuối tuần qua đã thu hút 20.000 khán giả, tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa cùng sự góp mặt của huyền thoại dương cầm Yiruma, ca sĩ Lam Trường và Quang Hùng MasterD.
Có nghi vấn cho rằng, sự thành công của “Bắc Bling” không hoàn toàn đến từ sự ủng hộ tự nhiên của khán giả, mà phải chăng tăng view ảo và thao túng thuật xếp hạng của Youtube?
Màn trình diễn “Trống cơm” của Soobin đã tạo nên điểm nhấn khó quên, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả tại Gala âm nhạc “Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam”.
0