Hít thở trong lòng đô thị

Giữa khói bụi của đô thị, những công viên cây xanh đang trở thành "cứu tinh", trung hòa lại bầu không khí, điều hòa lại nhịp thở của người dân.

7 giờ sáng, bầu không khí trên những con đường chạy ngoằn ngoèo giữa những tòa nhà cao tầng đặc quánh trong khói bụi. Hà Nội đang trải qua những ngày mà không khí được cảnh báo chạm ngưỡng nguy hại trong năm. Một bầu không khí có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, bởi làn khói bốc lên từ hàng ngàn phương tiện giao thông, bởi bụi đường, bụi công trường được cuốn tung lên, bởi cả sương muối của mùa đông đang lơ lửng giữa không trung. 

Trong những ngày như thế này, thì những khoảng cây xanh được bố trí giữa những khu vực dân cư đông đúc trở nên hữu ích hơn bao giờ hết. Chỉ cách một bức tường rào, bầu không khí trong công viên dường như trong hơn, tiếng ồn đô thị dường như hãm bớt. Thay vào đó, là tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, tiếng chim hót. Cùng trong thành phố, nhưng những người đang chen chúc ở ngã tư đường và những người trốn ở đây, như thể được hít thở hai bầu không khí khác nhau vậy.

Hà Nội hiện có khoảng 70 công viên và vườn hoa lớn nhỏ. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, không gian đô thị ngày càng chật chội thì nhu cầu tận hưởng những không gian công viên cây xanh của cư dân đô thị đang ngày càng cấp thiết. Cư dân đô thị sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng có nhu cầu được hòa mình vào thiên nhiên, nhu cầu được vận động, giao lưu cộng đồng và tận hưởng không khí trong lành của các công viên cây xanh trong đô thị.

Những không gian công viên cây xanh là nơi diễn ra các sinh hoạt cộng đồng, giải trí của người dân để đáp ứng cho nhu cầu giao tiếp xã hội. Đây cũng là nơi để tập thể dục thể thao và thư giãn nhằm tái tạo sức lao động của cư dân đô thị. Công viên còn góp phần tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng của đô thị cũng như cải thiện môi trường sống. Cây xanh còn có tác dụng hạn chế tiếng ồn, nhất là ở khu vực nội thành.

Trong những công viên xanh tươi sạch đẹp, bên cạnh những người thư thái dạo mát, tập thể dục, hay trò chuyện cùng bạn bè… thì có những người lại có một nhịp sống khác - những công nhân chăm sóc cảnh quan công viên. Từng công việc nhỏ nhặt và tỉ mỉ: thổi lá, quét đường, dọn hồ, trồng cây, tỉa cành, chăm sóc thú nuôi… đều được các nhân viên đây thực hiện hàng ngày. 

Là không gian công cộng mở cửa phục vụ người dân từ sáng sớm tới đêm khuya, nên các công viên cũng cần có nhân viên túc trực 24/7. Họ không hòa vào dòng người chạy bộ, không chơi thể thao, không dẫn con đi dạo công viên, nhưng họ hiện diện ở đây để tất cả những hoạt động kia được diễn ra suôn sẻ.

Hà Nội, thành phố với hơn 8 triệu người, với mật độ dân cư trung bình hơn 2.500 người/km², với bầu không khí chịu áp lực từ hàng loạt công trường xây dựng, hàng triệu phương tiện giao thông và sự phát thải của những tòa nhà cao tầng, những nhà máy, công sở… thì những công viên cây xanh trung hòa lại bầu không khí ở đô thị, điều hòa lại nhịp thở của người dân, là mong muốn của bất kỳ ai khi chọn sống ở thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời