Hoa loa kèn trở lại
Nhịp sống Hà NộiMỗi năm, cứ đến tháng Tư, Hà Nội lại đón mùa hoa loa kèn như một lời nhắc rằng, dù cuộc sống có đổi thay, vẫn có những điều giản dị mà đẹp đẽ sẽ quay trở lại.
Mỗi năm, cứ đến tháng Tư, Hà Nội lại đón mùa hoa loa kèn như một lời nhắc rằng, dù cuộc sống có đổi thay, vẫn có những điều giản dị mà đẹp đẽ sẽ quay trở lại.
Hà Nội đang vào thu, tiết trời đẹp nhất năm. Tại các tuyến phố Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Yên Phụ xuất hiện nhiều xe chở hoa xếp hàng dài bên lề đường, thu hút sự chú ý của giới trẻ.
Mùa thu Hà Nội là mùa của những chiếc xe đạp chở đầy hoa thơm ngát trên khắp các con phố, tạo nên cảnh tượng rực rỡ, lãng mạn và đầy màu sắc.
Bước vào tháng 11, phố phường Hà Nội lại trở nên sinh động và đẹp mắt bởi những loài hoa tươi có mặt trên những tuyến phố Phan Đình Phùng, Thuỵ Khuê, Tây Hồ,…
Tháng 4 về, trên khắp các con phố của Hà Nội đã thấy thấp thoáng những chùm hoa loa kèn. Sắc trắng tinh khôi, dịu dàng, giản dị của những bông hoa khiến cho Hà Nội vội vã, hối hả của ngày thường bất chợt trở nên lãng mạn và nên thơ hơn.
Nếu như trước Tết Hà Nội ngập tràn sắc hương của đào, quất, mai thì nay sau Tết đường phố Thủ đô lại được tô điểm bởi sắc trắng tinh khôi của những cành lê, cành mận và những sắc màu rực rỡ của các loài hoa thạch thảo, hồng leo, thược dược... Sắc hoa hòa quyện với không khí vui tươi, náo nức của những ngày đầu Xuân, tạo nên những không gian đầy sức sống của Hà Nội.