Đưa Jazz xuống phố
Âm nhạcNếu ai đó từng nghĩ Jazz là một dòng nhạc kén chọn không gian, chỉ vang lên trong những phòng trà ấm cúng hay các sân khấu kín, thì chắc chắn họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi ghé thăm Thủ đô những ngày này.
Nếu ai đó từng nghĩ Jazz là một dòng nhạc kén chọn không gian, chỉ vang lên trong những phòng trà ấm cúng hay các sân khấu kín, thì chắc chắn họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi ghé thăm Thủ đô những ngày này.
Nếu như trước đây, nhạc jazz thường được gắn với những không gian hàn lâm, sang trọng thì nay, ranh giới ấy dần được xóa bỏ khi jazz đang đến gần hơn với công chúng tại Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival).
Tối 17/9, tại không gian Vườn Âm nhạc của Nhà hát Lớn Hà Nội Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 đã chính thức khai mạc. Chương trình có sự tham dự Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phạm Thị Thanh Trà.
Sáng nay, triển lãm "Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới" đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động thuộc lễ hội âm nhạc Hanoi Jazztival 2026 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức.
Vào 15h30 mỗi chiều Chủ Nhật, tại Nhà Kèn công viên Lý Thái Tổ, saxophone ngân lên giai điệu Jazz mang âm hưởng Việt, tạo cộng hưởng tinh tế giữa quá khứ và hiện tại, giữa Đông và Tây.
Sao Mai Quỳnh Anh vừa đánh dấu bước tiến dài trong sự nghiệp qua album jazz “Em ơi mùa xuân đến rồi đó” với sự góp mặt của tay trống Dan Pugach từng đoạt giải Grammy.
Hà Nội về đêm luôn mang trong mình một nét đẹp trầm lắng và đầy mê hoặc, nơi tiếng kèn saxophone và những nhịp trống ngẫu hứng dẫn lối cảm xúc. Trong số lần này, Hà Nội Review sẽ giới thiệu tới quý vị khán giả một không gian Jazz đặc biệt giữa lòng phố cổ, nơi âm nhạc tự do hòa cùng hơi thở của Thủ đô.
Dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Vườn hoa Lý Thái Tổ) vừa chính thức khai mạc, mở ra một điểm hẹn nghệ thuật mới cho người dân Thủ đô và du khách. Tại đây, âm nhạc được lắng nghe, được cảm nhận và được sẻ chia ngay giữa không gian trung tâm Hà Nội.
Thái Thùy Linh phá vỡ giới hạn khi kết hợp bolero với Jazz; “Oẳn tù tì” tái hiện các trò chơi dân gian quen thuộc; “The King of Kings” khuấy động rạp Việt mùa Giáng sinh;... là những nội dung trong bản tin Thế giới Showbiz hôm nay.