Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13
ĐọcThủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 212/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 212/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.
Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ số tiền 30 tỷ đồng cho 3 tỉnh là Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng) với mong muốn hỗ trợ các tỉnh khắc phục nhanh hậu quả cơn bão số 13.
Bão số 10 (Bualoi) đã gây ra hơn 2.280 vụ thiệt hại về người và tài sản, tổng số tiền chi trả bảo hiểm về người và tài sản ước tính hơn 357 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới.
Chiều 20/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp tổ chức lễ xuất quân thực hiện công trình của các cơ quan thông tin đại chúng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Đợt bão lũ vừa qua đã khiến cho 329 người thiệt mạng và mất tích, nhiều tài sản của người dân đã bị lũ cuốn trôi. Vào thời điểm, điều mà người dân vùng lũ mong mỏi nhất chính là sự đồng cảm, sẻ chia, hỗ trợ để họ có thêm điểm tựa, niềm tin để vượt qua khó khăn sau thiên tai. Đây cũng là chủ đề sẽ được Góc nhìn Hà Nội và PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội bàn luận trong chương trình hôm nay.
Gần một tuần hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố Hà Nội, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và người dân Thủ đô đã chung tay dọn dẹp hậu quả bão số 3.
Nước lũ đã rút song bùn đất và rác thải vẫn ngổn ngang, nhiều tình nguyện viên từ huyện vùng cao Mù Cang Chải đã vượt quãng đường hơn 200km về thành phố Yên Bái để giúp người dân nơi đây khắc phục hậu quả thiên tai.
Sau khi bão số 3 đi qua, Hà Nội phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường và khôi phục lại cuộc sống bình thường cho người dân; tình trạng cây cối ngã đổ, đường phố ngập úng và lượng rác thải sinh hoạt lẫn bùn đất gây ra nhiều hệ lụy.
Bão đã qua, mưa đã dứt, nắng đã lên, trời đã quang và lũ đã rút dần. Người dân Thủ đô bắt tay cùng dẹp bão, dọn lũ và đón một mùa Trung Thu đang đến rất gần.