Nơi chắp cánh ước mơ cho trẻ tự kỷ, khuyết tật
Tin tứcNơi được ví như “ngôi nhà thứ hai” của trẻ em đặc biệt, Trung tâm Sao Mai tiếp tục sứ mệnh gieo hy vọng, giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng trong năm học mới.
Nơi được ví như “ngôi nhà thứ hai” của trẻ em đặc biệt, Trung tâm Sao Mai tiếp tục sứ mệnh gieo hy vọng, giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng trong năm học mới.
Giữa không gian yên bình của chùa Hương Lan có một lớp học sáng ngời tình yêu thương và nghị lực. Người “gieo chữ” thầm lặng ở nơi cửa chùa ấy là một cô giáo đặc biệt, biến mái chùa thành mái ấm cho những đứa trẻ khuyết tật.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm thầy cô và học sinh các trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn, Hà Nội, vào sáng 1/6 nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Là thương binh hạng 3/4, bà Nguyễn Thị Thúy Ngân cựu Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã khiến nhiều người nể phục, kính trọng vì những việc làm và tấm lòng mình.
“Hoa hậu Trăng khuyết” là cuộc thi đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam, dành cho cộng đồng người khuyết tật.
Ít ai biết rằng, đằng sau những bước chân uyển chuyển này là sự tận tâm của anh Tô Văn Hòa -huấn luyện viên và cũng là người sáng lập câu lạc bộ khiêu vũ dành riêng cho người khiếm thị.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có những con người luôn âm thầm hoạt động với tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội, góp phần mang lại niềm vui và hy vọng cho trẻ em khuyết tật. Đó là các thành viên Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có những con người luôn âm thầm hoạt động với tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội, góp phần mang lại niềm vui và hy vọng cho trẻ em khuyết tật. Đó là các thành viên Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội.
Xuất phát từ suy nghĩ muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt, tiệm bánh bao nghệ nhân Meko của anh Phạm Sơn Tùng đã trở thành ngôi nhà chung của nhiều người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ - nơi những chiếc bánh được làm nên bởi những con người đặc biệt.