Kiều bào xa xứ nhớ 'mùi tết' quê hương

Mỗi khi Tết đến xuân về, cảm xúc đầu tiên của người xa quê là nhớ gia đình, người thân, bạn bè… nhất là những người lâu ngày chưa gặp lại.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Với những kiều bào Việt Nam tại nước ngoài không về được quê nhà ăn Tết, họ tổ chức những cái Tết rất Việt và những buổi gặp mặt đầu xuân tại các nước sở tại, làm ấm áp thêm tình quê hương, vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà da diết của những người con xa xứ.

Dù quanh năm bận rộn công việc nhưng chị Phạm Quý Ly, đang sinh sống tại Zurik, Thụy Sĩ, vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chuẩn bị một cái Tết trọn vẹn. Sang Thụy Sĩ định cư 14 năm nay, Tết trong tâm thức của chị đã trở thành một điều thiêng liêng biểu trưng cho văn hóa Việt, là cơ hội để dạy cho con cái về truyền thống đẹp của quê cha đất mẹ và để cộng đồng người Việt xa xứ xích lại gần nhau.

Chị Ly kể rằng, thời gian đầu khi sống trên đất Thụy Sỹ, chị nhớ day dứt không khí đón Tết cổ truyền quê nhà. Cả nước rộn ràng chuẩn bị, nhà nhà sắm sửa lau chùi, rồi những nồi bánh chưng bập bùng ánh lửa reo vui trong các ngõ nhỏ. Có cái gì đó linh thiêng ấm cúng trong giây phút giao thừa. Những năm sinh sống nơi xứ lạ quê người này, chị vẫn cố gắng duy trì phong tục đón Tết như xưa.

Chị Ly chia sẻ: "Chỉ khi xa nhà mình mới thấm thía được giá trị của những phút giây thiêng liêng như đón giao thừa, thắp hương ngày Tết... những điều khi còn ở nhà mình luôn nghĩ nó là đương nhiên".

Dù xa quê nhưng chị Ly vẫn cố gắng chuẩn bị để có một cái Tết trọn vẹn.

Ở Thụy Sỹ không làm sao có được không khí chuẩn bị rộn ràng từ cả tuần trước Tết như ở Việt Nam. Thiếu tiếng hàng xóm gọi nhau í ới chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng, tụ tập gói bánh, thức canh nấu bánh qua đêm... Cái lạnh làm những người con xa xứ thêm nhớ quê hương. Nhớ cái Tết sum vầy, đầm ấm ở quê nhà.

Từ sâu trong trái tim những người Việt xa quê hương, họ luôn mong mỏi một ngày gần nhất được trở về quây quần trong vòng tay của bố mẹ, người thân trên đất nước Việt Nam mến thương. Ngày Tết của Việt Nam ở xứ người, có người vẫn phải đi học, đi làm bình thường. Thế nhưng với họ, ngày Tết quê hương luôn ở trong tim. Bởi những người con xa quê dù ở nơi đâu cũng đều hướng về quê hương và mong muốn được đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình cho đất nước.

Dù không thể về Việt Nam đón Tết vui xuân nhưng những kiều bào xa quê, với cặp bánh chưng xanh, mâm cỗ cúng giao thừa hướng lòng về Tổ quốc, vẫn đang gìn giữ và trao truyền bản sắc Tết Việt giữa cuộc sống tất bật nơi xứ người.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ngày 23/3 công bố đoạn phim máy bay chiến đấu của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay và thực hiện chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen những ngày gần đây.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng, ông cần có đủ thẩm quyền để giải quyết mối đe dọa mà thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra cho nền kinh tế.

Một đoạn của cây cầu cổ có từ thời La Mã ở miền Trung Tây Ban Nha đã bị sập vào sáng sớm 23/3, sau khi mưa lớn khiến nước sông Tagus dâng cao.

Phái đoàn của Nga đã đến Thủ đô của Saudi Arabia để tham gia các cuộc tham vấn với Mỹ theo lịch trình của các nhóm chuyên gia hai nước, cuộc họp dự kiến bắt đầu vào sáng 24/3.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 24/3 đã bác đề nghị của Quốc hội nước này về việc luận tội Thủ tướng Han Duck Soo.

Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Nhật-Trung-Hàn đã gặp nhau tại Thủ đô Tokyo (Nhật) để thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế Đông Á trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.