Những ngày tháng Mười rực rỡ | Phóng sự tài liệu | 05/10/2026

Những ngày tháng Mười rực rỡ | Phóng sự tài liệu | 05/10/2026

Chương trình chuyên đề

Buổi sáng ngày 10/10 năm ấy đã được lưu lại mãi trong ký ức của người dân bằng nhiều cách khác nhau. Trong những bức ảnh đen trắng, trên một tấm toan còn ướt màu của người họa sĩ dựng giá vẽ ở đầu phố Hàng Đào, và trong một khúc hát đã được viết ra từ nhiều năm năm trước, khi Hà Nội còn ở rất xa đoàn quân.

Ký ức ngày giải phóng của cựu thanh niên xung phong

Ký ức ngày giải phóng của cựu thanh niên xung phong

Hà Nội

Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) là một sự kiện lịch sử quan trọng, khẳng định thắng lợi trọn vẹn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Gần một tuần trước ngày giải phóng, gần 400 thanh niên đã vào Thủ đô để thực hiện nhiệm vụ tiền trạm nhằm tuyên truyền và vận động, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về các chính sách của Đảng và Nhà nước.

'Như có Bác trong ngày đại thắng' - Ký ức ngày thống nhất

'Như có Bác trong ngày đại thắng' - Ký ức ngày thống nhất

Giải trí

Đã tròn 48 năm sau những thời khắc lịch sử của ngày 30/4/1975, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.Trong thời khắc trọng đại đó, bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sỹ Phạm Tuyên đã ra đời. Bài hát chính là tiếng reo vui của cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng và hạnh phúc giành được độc lập, tự do, Bắc - Nam sum họp.