Lưu giữ tuổi 15
Nhịp sống Hà NộiMột ngày nào đó, những tấm ảnh kỷ yếu sẽ chính là những chiếc vé đưa chúng ta trở về với những năm tháng trong veo của ánh mắt, tiếng cười bên thầy cô, bạn bè trong sân trường đầy nắng của tuổi 15.
Một ngày nào đó, những tấm ảnh kỷ yếu sẽ chính là những chiếc vé đưa chúng ta trở về với những năm tháng trong veo của ánh mắt, tiếng cười bên thầy cô, bạn bè trong sân trường đầy nắng của tuổi 15.
Một ngày nào đó, những tấm ảnh kỷ yếu sẽ chính là những chiếc vé đưa chúng ta trở về với những năm tháng trong veo của ánh mắt, tiếng cười bên thầy cô, bạn bè trong sân trường đầy nắng của tuổi 15.
Cứ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, những học sinh cuối các cấp ở các trường học trên địa bàn Hà Nội lại tổ chức chụp ảnh kỷ yếu, như cách để lưu lại những kỷ niệm về ngày tháng bên nhau dưới mái trường trước khi bước sang một chặng đường mới.