Làng hoa Tây Tựu trầm lắng trước ngày 8/3
NgheNhững ngày này, khắp các tuyến phố đã rực rỡ sắc màu chào đón Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Thế nhưng, tại làng hoa Tây Tựu, một trong những vựa hoa lớn của Thủ đô, không khí lại trầm lắng hơn thường lệ.
Những ngày này, khắp các tuyến phố đã rực rỡ sắc màu chào đón Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Thế nhưng, tại làng hoa Tây Tựu, một trong những vựa hoa lớn của Thủ đô, không khí lại trầm lắng hơn thường lệ.
Giáp Tết cũng là thời điểm tất bật nhất của người dân làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.
Những ngày cận Tết, người trồng hoa, cây cảnh ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, tất bật chuẩn bị những chậu cây đẹp nhất, góp phần tô điểm cho không gian Tết của mọi nhà.
Làng hoa Tây Tựu, thuộc quận Bắc Từ Liêm, bắt đầu vào mùa hoa tết. Các loại hoa cúc, hoa lys, hoa tứ quý... đua nhau khoe sắc giữa cái se lạnh đầu đông.
Những tháng cuối năm này, làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm bắt đầu vào mùa. Các loại hoa cúc, hoa ly, hoa tứ quý và một số loài hoa đặc trưng cho những dịp lễ tết của người Hà Nội đua nhau khoe sắc trong khí se lạnh của những ngày đầu đông.
Làng Ngọc Hà thuộc tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận, kinh thành Thăng Long, nay thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Xưa kia làng từng nổi tiếng với nghề trồng hoa nhưng nay nghề đó đã mai một. Trong ký ức của chị Đoàn Thị Nghĩa thì làng Ngọc Hà xưa là những cánh đồng hoa đẹp rực rỡ.
Các làng hoa như Ngọc Hà , Nhật Tân dần mất đi nhưng trong ký ức của người Hà Nội vẫn nguyên vẹn. Và cũng chính vì thế, truyền thống và ý nghĩa của những lọ hoa, chậu cảnh của người Hà Nội vẫn luôn đặc biệt.
Ở Hà Nội có rất nhiều vùng trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng được trồng và bán quanh năm. Nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là vào dịp Tết, khi nhu cầu thị trường tăng cao. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, người dân lại háo hức mua sắm, trang hoàng cho gia đình những chậu hoa, cây cảnh... Tết Nguyên đán đang gần kề, hiện nay các làng hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh đã tấp nập người mua, bán.