Hà Nội đẹp và chưa đẹp | 07/01/2026
Bản tinDiện mạo mới của công viên Nghĩa Đô sau cải tạo; Công trình biểu tượng của làng Lệ Mật; Xe đỗ tràn lan dưới gầm cầu Vành đai 3... là nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Diện mạo mới của công viên Nghĩa Đô sau cải tạo; Công trình biểu tượng của làng Lệ Mật; Xe đỗ tràn lan dưới gầm cầu Vành đai 3... là nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Dưới bóng dáng làng quê thanh bình nằm bên bờ sông Hồng, tại làng Lệ Mật, quận Long Biên, Hà Nội, hình ảnh con rắn không chỉ hiện hữu trong những câu chuyện huyền thoại mà còn gắn bó mật thiết với đời sống thực tế qua nghề nuôi rắn truyền thống. Với sự khéo léo và kiến thức sâu rộng, người dân Lệ Mật đã tạo dựng nên một thương hiệu riêng, trở thành điểm nhấn đặc sắc trong bức tranh văn hóa Thủ đô.
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 8km về phía Đông Bắc, Lệ Mật là một làng cổ xưa thuộc vùng văn hóa Kinh Bắc, nay thuộc phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Nơi đây có chùa làng thờ Phật, miếu làng thờ vị công chúa con vua Lý Thái Tông, còn đình Lệ Mật thờ đức thánh thành hoàng làng, người có công khai khẩn, mở mang đất đai sang phía Tây kinh thành Thăng Long, lập nên khu Thập tam trại.