Đi lễ đầu năm
Tin tứcĐi lễ đầu năm là một hành trình hướng về những giá trị tốt đẹp: hướng về cội nguồn và sự thiện lương trong mỗi con người.
Đi lễ đầu năm là một hành trình hướng về những giá trị tốt đẹp: hướng về cội nguồn và sự thiện lương trong mỗi con người.
Mỗi độ Tết đến xuân về, nhiều người thường đi lễ chùa, không chỉ đi để cầu tài cầu lộc mà quan trọng hơn là tìm về sự bình an trong tâm hồn. Đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một thói quen, một phong tục đẹp trong đời sống tinh thần của người Hà Nội.
Ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều người dân và du khách sẽ khởi hành du xuân, lễ chùa cầu may trong năm mới. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân trong mùa lễ hội đầu xuân, chính quyền và công an các địa phương đã và đang triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT phục vụ nhân dân.
Mỗi dịp đầu năm, bên cạnh du xuân công viên, đi lễ chùa là thói quen phổ biến của người Việt nói chung, người Hà Nội nói riêng. Lễ chùa không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn để tìm an yên, gửi gắm niềm tin, ước nguyện tốt đẹp cho năm mới.
Sáng mùng 1 Tết, người dân nô nức đi lễ chùa đầu năm, gửi gắm ước nguyện bình an, tài lộc và sức khỏe. Nét đẹp tín ngưỡng ấy tiếp tục được gìn giữ như sợi dây kết nối truyền thống và đời sống hôm nay.
Sáng mùng 1 Tết, Hà Nội mang nhịp sống tĩnh lặng, thong dong. Giữa hơi sương, khói trầm, nhiều người tìm về cửa chùa không cầu xa xôi, chỉ mong tìm lại khoảng lặng cho chính mình sau một năm tất bật.
Giữa nhịp sống đô thị hối hả, nhiều người Hà Nội vẫn chọn đi lễ chùa ngày đầu tháng như một cách giữ gìn nếp xưa, tìm sự an yên và tiếp nối truyền thống gia đình.
Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống đô thị, người Hà Nội vẫn giữ những nếp xưa cũ, giản dị mà thiêng liêng, đó là đi lễ chùa ngày đầu tháng.
Vào khoảng thời gian từ ngày 10-15 tháng Giêng âm lịch, các ngôi chùa trên khắp cả nước đều nghi ngút khói hương, đốt vàng mã, tấp nập người ra, kẻ vào để dâng sao giải hạn. Nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về việc dâng sao giải hạn này.