Lễ hội kén rể Đường Yên (ngày 28/02/2023)

Sau 60 năm thất truyền, lễ hội "kén rể" có niên đại hàng nghìn năm tại thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn (Đông Anh, Hà Nội) đã được phục dựng vào năm 2001. Kể từ đó, cứ vào ngày mùng 2 tháng 2 Âm lịch hàng năm, người dân nơi đây lại tổ chức lễ hội "kén rể" nhằm tưởng nhớ và suy tôn nữ danh tướng Lê Hoa - người đã có công đánh giặc dưới thời Hai Bà Trưng với nhiều nghi lễ và trò chơi dân gian, thể hiện tinh thần hiếu học, tinh thần thượng võ của dân tộc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hồ Gươm luôn là nơi thu hút lượng lớn khách du lịch nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm văn hóa. Bởi lẽ đó, nơi đây cũng đã trở thành "lớp học" ngoại khóa của rất nhiều học sinh, sinh viên mong muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng bằng Anh của mình.

Nhiều năm gần đây, chơi cá cảnh đã trở thành thú vui của nhiều người Hà Nội. Và để thỏa mãn thú chơi tao nhã ấy, nhiều người không ngần ngại bỏ thời gian, công sức để đầu tư cho những chiếc bể cá khiến chúng không khác gì một thế giới dưới nước thu nhỏ.

Mơ ngâm là thức uống được nhiều người Hà Nội yêu thích. Kéo dài từ khoảng giữa tháng 3 đến đầu tháng 5, vào mùa mơ chín rộ, nhiều bà nội trợ ở Hà Nội đã ra chợ mua mơ về ngâm, làm nước uống cho những ngày hè nóng nực sắp đến.

Phố Hồ Hoàn Kiếm là đoạn phố nối phố Cầu Gỗ với phố Đinh Tiên Hoàng, là con phố ngắn nhất Hà Nội. Phố Hồ Hoàn Kiếm không chỉ đặc biệt bởi tên gọi mà còn bởi nhịp sống của người dân ở đây.

Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày đông giá rét cũng như ngày hè oi nóng, tại các cổng trường của Hà Nội luôn chật cứng các bậc phụ huynh đưa con đến trường bằng đủ loại phương tiện. Công việc này được các phụ huynh gọi vui là nghề "xe ôm 0 đồng".

Với mong muốn tạo nên những mảng xanh trong những căn hộ chung cư, nhiều gia đình ở Hà Nội đã lựa chọn trồng cây cảnh trong nhà. Tuy nhiên, để duy trì cây cối được tươi tốt quanh năm, thì việc chăm sóc mất khá nhiều thời gian của gia chủ.