Mang Tết ấm cho người bệnh

Những món quà nhỏ, những phong bao mừng tuổi cùng không khí xuân được chuẩn bị từ sớm tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã giúp bệnh nhân có thêm niềm tin, thêm động lực để vượt qua bệnh tật.

Mang Tết ấm cho người bệnh

Tết là thời khắc của sự sum vầy, là khi mọi người gác lại những bộn bề để trở về bên gia đình, quây quần bên mâm cơm tất niên ấm áp. Thế nhưng, với nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Tết năm nay lại đến trong tiếng máy đo nhịp tim, trong những ca trực xuyên đêm và cả nỗi nhớ nhà còn dang dở.

Tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - một trong những khoa có đông bệnh nhân điều trị dài ngày, dự kiến dịp Tết năm nay sẽ có khoảng 30 người ở lại viện. Không khí Tết vì thế cũng trở nên đặc biệt hơn khi sự sẻ chia và quan tâm được thay bằng những cái bắt tay, những lời chúc và cả phong bao lì xì đầu năm.

Không chỉ riêng khoa Chấn thương chỉnh hình, dự kiến dịp Tết năm nay, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẽ có khoảng 300 bệnh nhân ở lại điều trị và đón Tết tại viện. Với bệnh nhân đang điều trị tại viện, một cái Tết đủ đầy không chỉ là mâm cơm đoàn viên mà đôi khi là cảm giác được chăm sóc, được lắng nghe và không bị bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, tại nhiều khoa, phòng, những góc Tết đã được chuẩn bị từ sớm. Từ cành đào, chậu quất, đến những câu đối đỏ,… với những bệnh nhân phải xa nhà, những góc nhỏ ấy lại trở thành “một mùa xuân thu nhỏ” giúp họ cảm nhận được không khí Tết ấm áp như chính ngôi nhà của mình.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng đã có nhiều hoạt động đón năm mới cho người bệnh như: hội chợ Tết 0 đồng, tặng quà Tết cho những người bệnh ngay tại khoa, phòng. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng sẽ tổ chức đón Giao thừa với các bác sĩ trực và các bệnh nhân phải đón Tết tại viện. Ban lãnh đạo Bệnh viện sẽ cùng với các bác sĩ tới từng phòng bệnh mừng tuổi và chúc Tết bệnh nhân trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Với Ban lãnh đạo Bệnh viện, mỗi món quà Tết trao đi không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là lời nhắn nhủ rằng: người bệnh sẽ không cô đơn trong những ngày đầu năm.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết: "Việc đón Tết tại bệnh viện đối với bệnh nhân là thực sự không mong muốn. Chính vì thế, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã có kế hoạch chi tiết, cử những kíp trực tinh nhuệ nhất để đảm bảo công tác an toàn, công tác chuyên môn tại Bệnh viện. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng trang trí cây đào, cây quất tại các khu vực chung của các khoa, phòng nên người bệnh sẽ cảm thấy như đón Tết ở nhà".

Tết là sum vầy, nhưng với những người đang phải điều trị, Tết đôi khi chỉ cần một lời hỏi han, một sự quan tâm đúng lúc. Và tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, những món quà nhỏ, những phong bao mừng tuổi cùng không khí xuân được chuẩn bị từ sớm đang giúp bệnh nhân có thêm niềm tin, thêm động lực để vượt qua bệnh tật. Một cái Tết không trọn vẹn vì thiếu người thân bên cạnh nhưng vẫn đủ ấm áp, bởi ở đây, họ đang được chăm sóc như trong chính ngôi nhà của mình.

Tin liên quan

Xuân đoàn kết ở Long Biên

Xuân đoàn kết ở Long Biên

Thời sự

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, không khí Tết lan tỏa khắp phường Long Biên. Mặt trận Tổ quốc phường triển khai nhiều hoạt động an sinh, góp phần mang đến mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình.

Thời sự

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô đêm 10/10

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô đêm 10/10

Hà Nội

Tối 10/10, bầu trời Hà Nội rực sáng trong những màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ 21 giờ, tại ba điểm bắn gồm hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, những chùm pháo hoa rực rỡ đã thắp sáng không gian thành phố, mang đến bầu không khí lễ hội tưng bừng, náo nức.

Phường Tây Hồ hoàn thành mở rộng lòng đường

Phường Tây Hồ hoàn thành mở rộng lòng đường

Hà Nội

Sau hơn một tháng phường Tây Hồ triển khai xén một phần hè đường tại khu vực ngã tư Xuân La – Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn để mở rộng lòng đường, đến nay, công trình đã được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Những địa danh lưu giữ ký ức Hà Nội ngày giải phóng

Những địa danh lưu giữ ký ức Hà Nội ngày giải phóng

Hà Nội

Giữa lòng phố thị sầm uất, những địa danh gắn liền với ngày Hà Nội được giải phóng hoàn toàn vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa. Không chỉ là nơi kết nối câu chuyện giữa quá khứ và hiện tại, những vết tích sót lại cùng kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn thời gian góp phần làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính của Thăng Long – Hà Nội.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội

Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), trên nhiều tuyến phố trung tâm, trước cửa các cơ quan và khu dân cư được trang hoàng cờ, hoa, pano, áp phích với sắc đỏ rực rỡ tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian đô thị.

Công dân ưu tú Thủ đô Phạm Thành Trung: Người công nhân say nghề, giỏi sáng tạo

Công dân ưu tú Thủ đô Phạm Thành Trung: Người công nhân say nghề, giỏi sáng tạo

Hà Nội

Từ những hồ điều hòa đến các trạm bơm, hầm chui và công trình nạo vét sông, ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, luôn có mặt ở những phần việc đòi hỏi sự bền bỉ, trách nhiệm và tay nghề. Hơn 10 năm gắn bó, ông không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn đưa nhiều sáng kiến kỹ thuật vào thực tiễn, góp phần giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thoát nước của Thủ đô.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Xã hội

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời