Làm đầu sư tử Trung thu
Nhịp sống Hà NộiMỗi thành viên đến với không gian của Zó Heritage Hub đều có thể tự tay làm và vẽ đầu sư tử - món đồ chơi Trung thu quen thuộc thời xưa.
Mỗi thành viên đến với không gian của Zó Heritage Hub đều có thể tự tay làm và vẽ đầu sư tử - món đồ chơi Trung thu quen thuộc thời xưa.
“Vui cùng trẻ thơ” là chủ đề của chương trình Trung thu năm nay tại Bảo tàng Dân tộc học, đem đến không gian trải nghiệm thú vị gắn với hành trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian.
Trên phố Hàng Mã, giữa muôn vàn đồ chơi hiện đại, đồ chơi truyền thống dịp Tết Trung thu vẫn chiếm ưu thế và được nhiều người lựa chọn.
Với niềm đam mê gắn bó với nghề truyền thống, giữa phố cổ Hà Nội, có một gia đình vẫn duy trì nghề làm mặt nạ giấy bồi từ nhiều năm nay.
Mặt nạ giấy bồi từng là món đồ chơi được yêu thích, nhất là mỗi dịp Trung thu về. Thế nhưng, món đồ chơi này dần dần ít người tìm mua và cũng chính vì thế mà người làm ra nó cũng dần thưa vắng. Đến nay chỉ còn vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Lan là những nghệ nhân cuối cùng ở phố cổ Hà Nội còn giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi truyền thống.
Mặt nạ giấy bồi từng là món đồ chơi được yêu thích, nhất là mỗi dịp Trung thu về. Thế nhưng, món đồ chơi này dần dần ít người tìm mua và cũng chính vì thế mà người làm ra nó cũng dần thưa vắng. Đến nay chỉ còn vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Lan là những nghệ nhân cuối cùng ở phố cổ Hà Nội còn giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi truyền thống.
Tết Trung thu đang đến gần. Từng ngày từng ngày, khắp phố phường thêm rực rỡ sắc màu. Cha mẹ đưa con đi sắm đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử… trong niềm vui náo nức. Thời gian trôi đi, cuộc sống nhiều đổi thay. Nhưng, những giá trị cốt lõi của Tết Trung thu vẫn vẹn nguyên trong ký ức mỗi người và hiện diện tưng bừng trong mỗi gia đình, trong từng cộng đồng dân cư.
Không phải đèn màu nhấp nháy, cũng không phải đồ chơi chạy bằng pin. Mặt nạ giấy bồi vẫn luôn nổi bật với vẻ đẹp riêng, thu hút người dân mỗi dịp Trung thu. Đằng sau chiếc mặt nạ ấy là kí ức tuổi thơ của biết bao thế hệ, là cả một câu chuyện văn hóa... Hãy cùng Hanoi Review trở về tuổi thơ cùng chị Hằng, chú cuội, đèn lồng, chó bưởi và cả những chiếc mặt nạ có một không hai.
Khi tết trung thu về thì những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi… sẽ là những vật thể đầu tiên để trẻ thấy được bản sắc văn hóa của dân tộc. Đằng sau những món đồ chơi giản dị đó là câu chuyện tâm huyết gìn giữ những nét văn hóa truyền thống.