Oan gia ngõ hẹp | Chuyện quanh ta | 01/07/2023

Oan gia ngõ hẹp | Chuyện quanh ta | 01/07/2023

Giải trí

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vẻ mặt Thy thất vọng khi ngồi giữa một đống hàng. Vò đầu bứt tai một hồi, Thiên quay sang Thy bàn cách ra kênh bán hàng hợp với giới trẻ. Trong đầu Thiên lóe lên ý tưởng đó là hình ảnh của 1 hot girl xinh đẹp đang áp cốc trà trái cây vào má, miệng cười tươi rói. Thiên nghĩ thầm, biết đâu: 'Bão đơn, ngập đơn, tràn đơn' về quán.

Ai chiến thắng | Chuyện quanh ta | 30/062023

Ai chiến thắng | Chuyện quanh ta | 30/062023

Giải trí

Sau chuỗi ngày lo lắng, Thy hét to vẻ mặt mừng rỡ khi nhận được đơn đặt hàng đầu tiên. Thy đóng xong gói hàng đầu tiên. Đạm giúp Thy dán băng dính quanh hộp. Tất cả mừng rỡ đồng thanh: "Đơn về vù vù rồi đây".

Thắt lưng buộc bụng | Chuyện quanh ta | 28/06/2023

Thắt lưng buộc bụng | Chuyện quanh ta | 28/06/2023

Giải trí

Sau vụ làm ăn thất bát, ông Nam Thành bị mất 150 triệu đồng, bà Thúy bắt đầu thay đổi chế độ ăn cho cả nhà, rau luộc, đậu rán và nước mắm. Trời nắng nóng, bà không cho bật điều hòa vì như vậy lại thêm tốn kém. Thiên, Thy chỉ biết càu nhàu, nghĩ ra chiêu 'biểu tình'...

Hợp đồng lớn | Chuyện quanh ta | 27/06/2023

Hợp đồng lớn | Chuyện quanh ta | 27/06/2023

Giải trí

Bà Thuý sốt ruột đi đi lại lại, lầm bẩm: 'Chồng mà cãi vợ thì trăm đường chồng toang'. Rất bực với thái độ của bà Thúy nhưng ông đành lặng thinh, vì ông đã gây tai họa lớn, mất toi 150 triệu đồng sau vụ hợp đồng mua trà.

Nàng dâu lý tưởng | Chuyện quanh ta | 25/06/2023

Nàng dâu lý tưởng | Chuyện quanh ta | 25/06/2023

Giải trí

Nghe chuyện ông Nam Thành bị chó cắn, bà con hàng xóm sang thăm. Bình - con trai bà Hoa cũng đỡ lời và động viên. Ông Nam Thành nghe vậy trầm trồ, hết lời khen ngợi Bình. Còn Bình chỉ mong lấy được cô vợ tốt nết giống chị Thy và Thanh. Nghe xong, bà Hoa - mẹ Bình giãy nảy lên vì tức tối.

Chúng con đã lớn | Chuyện quanh ta | 05/06/2023

Chúng con đã lớn | Chuyện quanh ta | 05/06/2023

Giải trí

Ông Nam Thành đang xếp trà từ một cái thùng carton vào tủ. Ông tự tay lau dọn một số đồ đạc trong tiệm. Bà Thuý bực bội xách làn vào trong vì đến giờ này các con bà vẫn chưa dậy để dọn hàng giúp ông Thành. Nghe tiếng bà Thúy, Thắng và Thy uể oải bước ra từ cửa sau, cả hai đều ngáp ngủ. Mỗi người một lý do công việc bận, phải thức khuya nên giờ mới dậy.