Ấn tượng lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ấn tượng lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự

Trong những ngày qua, người dân Thủ đô và cả nước đã được tham dự, chứng kiến và dõi theo một loạt sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô. Ấn tượng, xúc động và chân thực là cảm xúc chung khi những trang sử hào hùng của Thủ đô lần lượt được tái hiện sinh động qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Những dấu ấn kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Những dấu ấn kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự

Hà Nội đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công cuộc phát triển và đổi mới: xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại; những công trình bề thế phục vụ nhân dân; bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống; trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách...

Lan tỏa thông điệp vì hòa bình từ Thủ đô Hà Nội

Lan tỏa thông điệp vì hòa bình từ Thủ đô Hà Nội

Thời sự

"Ngày hội Văn hóa vì hòa bình" đã khép lại thành công, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Đây là một hoạt động trọng điểm kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình".

Hà Nội: Thủ đô của khát vọng hòa bình và phát triển

Hà Nội: Thủ đô của khát vọng hòa bình và phát triển

Thời sự

Ngày Hội Văn hóa vì Hòa bình không chỉ là dịp để tôn vinh văn hóa dân tộc mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường 70 năm Thủ đô Hà Nội đứng lên mạnh mẽ từ đổ nát của chiến tranh để trở thành một đô thị hiện đại, phát triển bền vững.

Hào hùng 'Ngày hội Văn hoá vì hoà bình'

Hào hùng 'Ngày hội Văn hoá vì hoà bình'

Thời sự

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, sáng 6/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đây là sự kiện trọng điểm trong chuỗi các hoạt động văn hóa đặc sắc của thành phố.

Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng

Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng

Thời sự

Hà Nội hôm nay, một ngày thu đầy nắng... 70 năm trước, cũng vào một ngày thu ngập tràn ánh nắng, người Hà Nội hồi hộp, hân hoan đón đoàn quân trở về....Những nụ cười, những giọt nước mắt trào dâng cùng những bông hoa tươi thắm của các cô gái làng hoa Ngọc Hà dành tặng cho những người chiến sĩ, những bài hát, lời thơ được viết từ những dự cảm, mong ước về ngày chiến thắng được vang ca trên những góc phố.... Ngày 10/10/1954 đã đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa vô cùng to lớn, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, trở thành ký ức hào hùng sống mãi trong tim của mọi người con đất Việt.

Xem thêm