Tầm nhìn thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính trịTừ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong năm 1946, tư tưởng và bản lĩnh Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thời sự đối với đất nước hôm nay.
Từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong năm 1946, tư tưởng và bản lĩnh Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thời sự đối với đất nước hôm nay.
Từ hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, có thể thấy Người đi ra thế giới không chỉ để hiểu thế giới mà còn để thế giới hiểu Việt Nam. Bởi một dân tộc muốn độc lập không chỉ cần lòng yêu nước, mà cần tiếng nói của mình được lắng nghe, cần chính nghĩa của mình được nhận ra, cần khát vọng của nhân dân mình chạm tới lương tri nhân dân tiến bộ trên thế giới.
Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Từ hang Cốc Bó, suối Lê Nin, núi Các Mác, Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Với đồng bào nơi đây, Bác không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu. Bác còn là “Ông Ké” gần gũi, giản dị, sống mãi trong ký ức của người dân Pác Bó.
Những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ XX, đất nước ta đã có một nhà báo quốc tế, một nhà báo là ẩn số tại châu Âu lúc bấy giờ. “Người cùng khổ” cùng với "cây bút sắt" của Nguyễn Ái Quốc đã góp phần thức tỉnh suy nghĩ và lương tri của người Pháp đối với người dân ở các nước thuộc địa.
Trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã chú tâm học một nghề không để kiếm sống mà để cứu nước - đó là nghề làm báo.
Nguyễn Ái Quốc coi báo chí là vũ khí quan trọng đầu tiên để tuyên truyền - lôi kéo - tập hợp lực lượng cách mạng với mục tiêu cao nhất: giải phóng con người.
Ngay từ những ngày đầu nơi đất khách quê người, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận ra sức mạnh đặc biệt của báo chí. Báo chí không chỉ là phương tiện để truyền tin, mà còn là vũ khí sắc bén để tuyên truyền lý tưởng, khơi dậy tinh thần đấu tranh và truyền cảm hứng cho các phong trào yêu nước.
Một cuốn sách viết về Hồ Chí Minh do hai nhà báo Italia chấp bút đã được chuyển ngữ và ra mắt độc giả Việt Nam với tên gọi “Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc”.