Hà Nội đẹp và chưa đẹp | 01/09/2026
Bản tinRực rỡ sắc đỏ làng cờ truyền thống Từ Vân; Phố Phan Đình Phùng trong nắng thu độc lập; Ô tô đỗ trái phép, cản trở giao thông trên phố Sài Đồng;... là nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Rực rỡ sắc đỏ làng cờ truyền thống Từ Vân; Phố Phan Đình Phùng trong nắng thu độc lập; Ô tô đỗ trái phép, cản trở giao thông trên phố Sài Đồng;... là nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được cải thiện; Phố Phan Đình Phùng được duy trì sạch đẹp; Phường Yên Hoà duy trì trật tự và văn minh đô thị;... là nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Phố Phan Đình Phùng mùa thu khoác lên vẻ lãng mạn với hàng sấu cổ thụ, lá vàng rơi và nắng mai óng ả, gợi nhớ không gian văn hóa – lịch sử Thủ đô.
Được mệnh danh là một trong những con phố đẹp nhất ở Hà Nội, phố Phan Đình Phùng với những công trình kiến trúc độc đáo, cổ kính và tráng lệ, cùng sự xanh mát của những hàng cây cổ thụ trăm năm tuổi đã trở thành địa điểm check-in lý tưởng cho du khách khi muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp về Hà Nội.
Ông Emmanuel Cerise là một kiến trúc sư người Pháp đã sinh sống và làm việc tại Hà Nội hơn một thập kỷ. Ông đã dành tình yêu đặc biệt với thành phố này, từ những ngôi nhà, những con đường, đặc biệt nhất là những hàng cây phủ xanh đường phố.
Hà Nội đang vào thu, tiết trời đẹp nhất năm. Tại các tuyến phố Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Yên Phụ xuất hiện nhiều xe chở hoa xếp hàng dài bên lề đường, thu hút sự chú ý của giới trẻ.
Thành phố đang huy động tổng lực các lực lượng để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường nhằm sớm ổn định đời sống cho nhân dân và cảnh quan đô thị.
Mùa thu Hà Nội nhẹ nhàng, lãng mạn và trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao nghệ sĩ. Thủ đô báo hiệu mùa thu bằng tiết trời mát mẻ, đường phố phủ đầy lá vàng và thoang thoảng đâu đây mùi thơm hoa sữa.
Có một cô gái dẫu chưa một lần đặt chân đến nhưng luôn đem lòng yêu mùa thu Hà Nội. Nghe có phần vô lý nhưng cảm xúc là một điều gì đó lạ lắm, không thể nào giải thích bằng lý trí.