Hà Nội rực rỡ cờ hoa dịp Tết Độc lập
Hà NộiNgắm nhìn những hình ảnh rực rỡ và bình yên ở một góc nhỏ của Hà Nội những ngày này, chắc hẳn người dân cũng cảm nhận được không khí Tết Độc lập đã ngập tràn và hiện hữu rất rõ nét.
Ngắm nhìn những hình ảnh rực rỡ và bình yên ở một góc nhỏ của Hà Nội những ngày này, chắc hẳn người dân cũng cảm nhận được không khí Tết Độc lập đã ngập tràn và hiện hữu rất rõ nét.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng từng có lúc tự hỏi: Thế nào là sống một cuộc đời rực rỡ? Phải chăng đó là khi ta đạt đến những đỉnh cao của danh vọng, khi tên tuổi được nhắc đến trong những lời ngợi ca, hay khi thành công của ta khiến người khác phải ngưỡng mộ?
Trời Hà Nội bắt đầu có nắng nhiều hơn, thời tiết cũng bớt se lạnh, báo hiệu mùa xuân đang dần khép lại để nhường chỗ cho một mùa hè đầy sức sống. Giữa những nhịp chuyển mình ấy, vẫn có một nơi khiến ta cảm tưởng như mùa xuân chưa từng rời đi – một không gian đầy sắc hoa, rực rỡ giữa lòng phố thị. Đó là Thung lũng hoa Hồ Tây.
Khi Tết Nguyên đán cận kề, các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc ngập tràn không khí lễ hội náo nhiệt. Những câu đối Tết và đèn lồng rực rỡ trang trí trên các con phố cùng với các màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục mang đến một không gian tươi vui và đầy màu sắc.
Khi hàng phong lá đỏ héo úa ở dải phân cách đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) được di dời, thì hàng cây tường vi đã phát huy tác dụng, mang lại vẻ đẹp tươi mát, lãng mạn. Và không chỉ tại khu vực này, cây tường vi còn được trồng tại nhiều tuyến phố, công viên ở Thủ đô tạo nên một mùa hè rực rỡ.