Thỏa ước cộng đồng | Phim tài liệu | 12/02/2025
Home HNOnTrở về để bình yên và để sống tốt hơn - đó dường như một lời thỏa ước, từ trong những nếp nhà, ra giữa sân đình của ngôi làng ven đô, nơi những lễ hội cầu mùa diễn ra trong tiết xuân.
Trở về để bình yên và để sống tốt hơn - đó dường như một lời thỏa ước, từ trong những nếp nhà, ra giữa sân đình của ngôi làng ven đô, nơi những lễ hội cầu mùa diễn ra trong tiết xuân.
Làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh nằm bên bờ sông Đuống, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 8km. Ngôi làng cổ này là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tiếng trống chèo sân đình là một hoài niệm của bao người dân làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ khi xưa. Với Hà Nội, nghệ thuật Chèo đã đi vào đời sống, đi vào tâm hồn và văn học nghệ thuật của Hà Nội từ rất lâu như một nét duyên thầm làm say đắm bao người dân đất Kinh Kỳ, Kẻ Chợ. Trong chương trình hôm nay, NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ chia sẻ về lịch sử phát triển của nghệ thuật Chèo Hà Nội.