Người truyền lửa ở THCS Lĩnh Nam | Người tốt quanh ta | 27/12/2025
Chương trình chuyên đềVới cô Khanh, trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là ngôi nhà thứ hai , nơi mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương và nâng đỡ.
Tổng bài viết (15 bài viết)
Với cô Khanh, trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là ngôi nhà thứ hai , nơi mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương và nâng đỡ.
Giữa đổi mới giáo dục và làn sóng công nghệ, cô giáo Vân Anh chọn cho mình một cách làm rất rõ ràng: hiện đại trong phương pháp, nhưng vẫn giữ trọn vai trò và hơi ấm của người thầy.
Có những thành phố khiến người ta không ngủ, không phải vì ồn ào mà bởi ánh sáng, ký ức và những câu hỏi cứ lặng lẽ thức cùng mình suốt đêm dài. Từ những đêm trắng ở Saint Petersburg, một nhà báo đã đi, đã sống và ghi lại gần 300 câu chuyện, như một cách kể với bạn đọc rằng: đi không chỉ để thấy thế giới, mà còn để hiểu chính mình.
Hạ tầng xuống cấp, mất an toàn và thiếu vệ sinh đang khiến chợ cá Yên Sở hoạt động khó khăn, tiểu thương kỳ vọng chợ mới sớm được xây dựng để bảo đảm điều kiện kinh doanh.
Những ngày đầu đầy khó khăn, thiếu thốn nhưng không bỏ cuộc, Nguyễn Hữu Chuyền học hỏi, nỗ lực từng ngày. Từ hai bàn tay trắng, anh đã xây dựng kênh bán hàng với hàng triệu người theo dõi.
Trong thời đại số, giáo dục không chỉ truyền kiến thức mà thay đổi cách dạy, học và quản lý. Tại Hà Nội, chuyển đổi số trở thành cần thiết để nâng cao hiệu quả, rút ngắn khoảng cách và đáp ứng phát triển.
TeenCodes là tập hợp những học sinh và sinh viên Hà Nội từng vật lộn với việc tìm trường. Họ đã trải qua cảm giác mất hàng tuần tra cứu địa điểm, điều kiện ăn ở và phương tiện di chuyển, và quyết định tạo nên một bản đồ trực quan, dễ dùng cho thế hệ sau.
Tiến sĩ Võ Thế Quân là một nhà giáo ưu tú, một nhà khoa học liêm chính, một nhà quản lý đức độ – người đã dành cả cuộc đời để đổi mới giáo dục Việt Nam từ trái tim mình.
Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ, nhiều trường học trên địa bàn đã tích cực tổ chức quyên góp, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần.Từng thùng quà, từng bộ sách, đồ dùng học tập được đóng gói cẩn thận, gửi gắm trong đó là tấm lòng sẻ chia của thầy và trò.
Có người đi rất xa mới nhận ra lạc lối. Nhưng thay vì chùn bước, họ dũng cảm bắt đầu lại. Như cô Đỗ Như Hảo, từ bỏ công việc ngân hàng để theo đuổi đam mê hướng nghiệp cho giới trẻ.