photo story đài hà nội
Font

Hà Nội, đô thị đông đúc, nơi người dân ở các tỉnh tìm về mưu sinh và lập nghiệp. Tết là khoảng thời gian mọi người về quê, đoàn tụ với gia đình nhưng cũng có những người quyết định ở lại Hà Nội vào dịp Tết. Đó có thể là người trẻ với lựa chọn ở lại Hà Nội để có thêm thu nhập, trải nghiệm cảm giác đón Tết ở thủ đô, hay những người giúp việc, những người chăm sóc người bệnh, đã quyết định ở lại bởi một sự thân tình, yêu mến với gia đình mà họ đã gắn bó…

Sự lựa chọn của những người xa quê khi ở lại Hà Nội đón Tết dẫu có nhiều suy tư, hồi hộp… nhưng cũng cho thấy sự gắn bó của họ đối với thành phố này. Đó là Hà Nội như miền đất cho khởi đầu, những ước ao với người trẻ, một Hà Nội của mưu sinh, một Hà Nội của tình thân và một Hà Nội như quê hương thứ hai, nhiều khác biệt nhưng cũng gần gũi, thân tình…

Bốn nhân vật với bốn câu chuyện, bốn góc nhìn bình dị về thành phố, khám phá những điều đẹp đẽ, tử tế bình dị của thành phố trong khoảnh khắc đặc biệt. Đằng sau câu chuyện về những người ở lại Hà Nội đón Tết là sự gắn bó với cuộc sống ở đô thị, gắn bó với con người, phong cảnh, văn hóa sống của thành phố và những hi vọng về một khởi đầu tốt đẹp sau khi trải qua một năm đời sống nhiều khó khăn và biến động… Khi đó một cái TẾT XA QUÊ bỗng trở nên gần gũi.

Nguyễn Minh An (24 tuổi) làm việc trong một cửa hàng chăm sóc thú cưng tại Hà Nội.

Đây là năm thứ ba An ăn Tết ở tại Hà Nội

Những ngày Tết, nhiều người gửi lại thú cưng để chăm sóc. Đó là một trong những lý do khiến An lựa chọn ở lại Hà Nội làm việc vào dịp Tết.

Bà Trần Thị Liêm đã làm giúp việc 11 năm ở Hà Nội.

Đây là năm thứ 2 bà Liêm ăn Tết ở Hà Nội với gia đình mà bà đã gắn bó suốt 9 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Liên (Thanh Hóa) làm công việc chăm sóc người bệnh được 7 năm tại Hà Nội.

Công việc rất nặng nhọc và gần như không có ngày nghỉ.

Đây là năm đầu tiên bà Liên lựa chọn ở lại Hà Nội ăn Tết.

Mỹ Huyền đã làm việc tại một nhà hàng ở Hà Nội 3 năm.

Năm nay Huyền muốn ở lại Hà Nội ăn Tết thay vì về Đà Nẵng để khám phá cái Tết đầu tiên ở Thủ đô

Đằng sau câu chuyện về những người ở lại Hà Nội đón Tết là sự gắn bó với cuộc sống ở đô thị, gắn bó với con người, phong cảnh, văn hóa sống của thành phố và những hi vọng về một khởi đầu tốt đẹp sau khi trải qua một năm đời sống nhiều khó khăn và biến động…

Bộ phim tài liệu “Tết xa quê” theo chân bốn nhân vật bình dị với bốn câu chuyện khác nhau về lựa chọn nghề nghiệp, công việc thường ngày, lý do gắn bó với Hà Nội, và cảm xúc khi đón một cái Tết xa quê. Phim được thực hiện bởi bốn phóng viên Hồng Giang, Quang Đức, Tú Anh và Anh Vân, được kết nối bằng cảm xúc, không gian và không khí của những ngày giáp Tết tại Hà Nội. Phim không có lời bình, câu chuyện được kể bằng lời tự sự và trao đổi của các nhân vật với những người mà họ tiếp xúc hàng ngày giữa đô thị xen lẫn không gian công cộng và riêng tư.

“Tết xa quê” kể câu chuyện về những người xa lạ - thân quen mà có thể chúng ta đã từng gặp họ đâu đó giữa thành phố này. Phim được phát sóng vào 11h ngày 10/2/2024 trên kênh H1 và các hạ tầng số của Đài Hà Nội.

Biên tập: Mai Đình Khôi

Thiết kế: Thanh Nga

Kỹ thuật đa phương tiện: Việt Cường

© Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội