Người thương binh 85 tuổi và ca mổ khép lại vết thương chiến tranh

Người thương binh 85 tuổi và ca mổ khép lại vết thương chiến tranh

Y tế

Hơn 50 năm mang theo di chứng từ vết thương đạn bắn nát đầu gối, người cựu chiến binh 85 tuổi từng nghĩ mình phải sống chung với đau đớn suốt phần đời còn lại. Thế nhưng, kỳ tích đã đến sau ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, giải thoát ông khỏi cơn đau kéo dài nửa thế kỷ.

Các thương, bệnh binh luôn là tấm gương sáng về lòng yêu nước

Các thương, bệnh binh luôn là tấm gương sáng về lòng yêu nước

Chính trị

Chiều 21/7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại xã Phù Đổng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Văn phòng Thành ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh thành phố và xã Phù Đổng.

Họa sỹ vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu

Họa sỹ vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu

Tin tức

Họa sĩ Lê Duy Ứng gắn bó gần 50 năm với mảnh đất Thủ đô, đã sáng tác hàng nghìn bức tranh, bức tượng và giành nhiều giải thưởng mỹ thuật danh giá. Ông là người đã vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu từ đôi mắt bị thương trong khoảnh khắc sinh tử tại Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Xem thêm