Tổng thống Hàn Quốc cam kết điều tra toàn diện vụ giẫm đạp ở Itaewon
Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng, từ ngày 30/10 đến hết ngày 5/11. Giới chức Hàn Quốc và các nhà tổ chức sự kiện đã quyết định hủy bỏ hầu hết các lễ hội, sự kiện và cuộc diễu hành nhân ngày Halloween, cũng như các buổi biểu diễn của các ngôi sao K-pop.
Tổng thống Yoon gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và bày tỏ mong mỏi tất cả người bị thương "hồi phục nhanh chóng".
"Một thảm họa đáng lẽ không nên xảy ra, đặc biệt ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul vào dịp lễ như thế này...Là người chịu trách nhiệm về sự an toàn cho cuộc sống của người dân, tôi thực sự cảm thấy vô cùng đau lòng" Ông Yoon nói tại hiện trường, đồng thời khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp để ngăn chặn những tai nạn tương tự trong tương lai.
Theo hãng tin Yonhap, thống kê mới nhất cho thấy thảm kịch giẫm đạp đã khiến ít nhất 153 người thiệt mạng và 103 người khác bị thương, đa phần là thanh niên, trong đó có 22 người nước ngoài gồm 4 công dân Trung Quốc, 4 công dân Iran, 3 công dân Nga và mỗi công dân đến từ các nước Mỹ, Pháp, Australia, Việt Nam, Uzbekistan, Na Uy, Kazakhstan, Sri Lanka, Thái Lan và Áo.
Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể tăng thêm khi có 19 người bị thương nặng.
Cộng đồng quốc tế chia sẻ nỗi đau với người dân Hàn Quốc
Ngay sau khi thảm kịch xảy ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn tới Chính phủ và người dân Hàn Quốc. "Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những gia đình mất người thân ở Seoul.. và mong sự bình phục mau chóng cho tất cả người bị thương..... Mỹ sát cánh cùng Hàn Quốc trong thời điểm bi thảm này", Ông Biden viết.
Trong khi đó, trong một bài viết trên Twitter, Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết: “Thay mặt người dân Canada, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Hàn Quốc....".
Josep Borrell Fontelles, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết ông “vô cùng đau buồn trước sự kiện khủng khiếp ở trung tâm Seoul.....Chúng tôi sát cánh bên người dân Hàn Quốc trong thời điểm khó khăn này”, ông viết trên Twitter.
“Nước Pháp ở bên cạnh bạn”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter bằng tiếng Pháp và tiếng Hàn.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đăng dòng tweet: “Những sự kiện bi thảm ở Seoul là một cú sốc đối với tất cả.....Đây là một ngày buồn đối với Hàn Quốc. Đức luôn đứng về phía các bạn”.
Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi sự kiện tại Seoul là “tin tức kinh hoàng” đồng thời gửi lời động viên đến “những người đang ứng phó và tất cả người Hàn Quốc vào thời điểm rất đau buồn này”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30/10 đã gửi lời chia buồn tới Chính phủ và người dân Hàn Quốc.
Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ "vô cùng đau buồn" về thảm kịch giẫm đạp ở Seoul. Trên trang Twitter, Thủ tướng Kishida viết: “Tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước thảm kịch vô cùng thương tâm ở Itaewon ...”.
Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar cũng gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Ấn Độ luôn đoàn kết với Hàn Quốc trong thời điểm khó khăn này.
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót tại khu vực tòa nhà 30 tầng bị sập ở thủ đô Bangkok khi khung thời gian quan trọng 72 giờ đang dần hết.
Lực lượng cứu hộ Myanmar hôm nay đã giải cứu thêm được một người còn sống ra khỏi đống đổ nát sau gần 40 giờ bị vùi lấp do trận động đất mạnh 7,7 độ.
Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến trưa ngày 30/3 theo giờ địa phương, số người chết trong trận động đất tại Myanmar đã lên tới hơn 1.700 người, 3.400 người bị thương và khoảng 300 người mất tích.
Trận động đất lịch sử xảy ra tại Myanmar là do các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu cọ xát vào nhau gây ra một chuyển động được mô tả là "đứt gãy trượt ngang".
Chính quyền Myanmar cùng nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân vượt qua thảm họa động đất xảy ra ngày 28/3.
Chiếc máy bay một động cơ lao xuống khu dân cư vùng ngoại ô Brooklyn Park, Mỹ rồi nổ tung, khả năng không hành khách nào sống sót.
0