Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi nước Nga "bất khả chiến bại"

(HanoiTV) - Tổng thống Nga đã phát biểu trong lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Phát xít, một buổi lễ không có cuộc diễu binh lớn nào do đại dịch COVID - 19.

Cuộc diễn binh thường niên kỷ niệm chiến thắng Phát xít của nước Nga

Lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Phát xít tại nước Nga đã không được thực hiện như thường niên và không có bất cứ cuộc diễn hành nào, do đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại quốc gia này.

Theo thông lệ, ngày 9/5 với người dân Nga là một lễ kỷ niệm hoành tráng, thể hiện rất rõ chính sách đối ngoại quân sự của Tổng thống Nga, người đã thực hiện nhiều chiến lược đưa nước Nga trở lại với vị thế lớn trên thế giới.

Năm nay, dưới cơn mưa nhẹ, Tổng thống Nga cùng vài quan chức chính phủ đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh dưới chân Điện Kremlin, và Tổng thống Vladimir Putin đã có bài phát biểu ngắn gọn về chiến thắng Phát xít cách đây 75 năm.

"Chúng tôi bày tỏ lòng tôn kính và nhớ mãi sự hy sinh cao cả của nhân dân Liên Xô", Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh.

"Chúng tôi tin nước Nga bất khả chiến bại với tinh thần đoàn kết cao nhất", Tổng thống Nga nói sau 1 phút tưởng niệm.

Dù rất ngắn gọn, song hoạt động này diễn ra trong bối cảnh phòng dịch. Hầu như những người tham dự đảm bảo khoảng cách, ngay cả đội ngũ nghi lễ quân đội.

Đúng như dự kiến, không có bất cứ cuộc diễn hành nào được tổ chức, cũng như không có bất cứ lãnh đạo thế giới nào được mời tham gia. Quảng trương Đỏ vắng vẻ trong ngày Chiến thắng Phát xít là điều chưa từng xảy ra. Song dịch bệnh COVID-19 đã ngăn cản tất cả. Chỉ duy nhất là cuộc diễu hành của lực lượng không quân Nga với sự tham gia của hàng chục máy bay đủ chủng loại. Trên bầu trời thủ đô Mat-xcơ-va, máy bay đã vẽ Quốc kỳ nước Nga bằng khói màu.

Trước đó, Tổng thống Nga hứa sẽ tổ chức cuộc diễu binh, diễn hành của "Trung đoàn bất tử" vào một thời điểm thích hợp để tưởng nhớ tới 27 triệu người con Liên Xô đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Để thay thế cuộc diễu hành của "Trung đoàn bất tử", nơi quy tụ hàng trăm ngàn người trên đường phố chụp ảnh cùng với các cựu chiến binh, người dân Nga đã được mời ra ngoài ban công vào buổi tối với những bức ảnh của những người thân yêu đã chiến đấu và hy sinh, cùng hát một bài hát nổi tiếng của Liên Xô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời