Triển lãm màu nước kết nối văn hóa Việt Nam - Ba Lan
Tin tứcVới tình yêu dành cho Việt Nam và Ba Lan, tháng 12/2025, họa sĩ Minh Đàm đã giới thiệu tới công chúng triển lãm cá nhân “Danh tính hình thành” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Với tình yêu dành cho Việt Nam và Ba Lan, tháng 12/2025, họa sĩ Minh Đàm đã giới thiệu tới công chúng triển lãm cá nhân “Danh tính hình thành” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Trong số những người trẻ đang miệt mài gửi gắm tình yêu Thủ đô qua nghệ thuật, họa sĩ Nguyễn Thị Thanh Tuyền nổi bật với phong cách hội họa nhẹ nhàng, tinh tế, mang đến cho người xem những góc nhìn thân quen về Hà Nội.
Với các họa sĩ trẻ, vẽ về Hà Nội là cách thể hiện tình yêu và sức sáng tạo. Họa sĩ Đinh Huy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tôi vẽ”, chọn khắc họa Hà Nội bằng phong cách riêng - “vẽ điều cũ theo cách mới”.
Người yêu nghệ thuật Thủ đô đã có dịp gặp gỡ những cảm xúc dung dị, sâu lắng mà họa sĩ Nguyễn Đức Quang gửi gắm trong triển lãm cá nhân đầu tiên của mình, sau hơn 40 năm rời mái trường Mỹ thuật Hà Nội.
Với các họa sĩ trẻ, vẽ về Hà Nội là cách thể hiện tình yêu và sức sáng tạo. Họa sĩ Đinh Huy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tôi vẽ”, chọn khắc họa Hà Nội bằng phong cách riêng – “vẽ điều cũ theo cách mới.”
Triển lãm tranh màu nước quốc tế “Hành trình kết nối” đánh dấu sự hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực nghệ thuật. Triển lãm quy tụ 184 tác phẩm của các họa sĩ đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Triển lãm tranh màu nước với chủ đề “1945 - Hồi ức vinh quang” đã được khai mạc tại Bảo tàng Phòng không - Không quân (173 Trường Chinh, Hà Nội).
Gia đình cố họa sĩ Đỗ Hữu Huề vừa tổ chức triển lãm “Sắc màu Đỗ Hữu Huề” tại bảo tàng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, với những tác phẩm về vẻ đẹp của Hà Nội qua các thời kỳ gây ấn tượng sâu sắc cho người xem.
Họa sĩ trẻ Doãn Đức Tiến dù không sinh ra tại Thủ đô nhưng anh đã chọn kể câu chuyện về nhịp sống Hà Nội qua những gam màu trong trẻo, tinh tế và đầy cảm xúc.