U17 Việt Nam cầm hoà đương kim vô địch
Trận hòa quả cảm trước Úc trong ngày ra quân cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp đội tuyển U17 Việt Nam có sự tự tin nhất định khi bước vào lượt trận thứ hai gặp đối thủ Nhật Bản - đội đang là đương kim vô địch và từng có tới bốn lần giành ngôi vị số 1.
Với hơn 2/3 thời lượng kiểm soát bóng, các cầu thủ U17 Nhật Bản liên tục tổ chức những pha tấn công, trong khi U17 Việt Nam chủ động lùi sâu, thi đấu với chiến thuật phòng ngự phản công và bố trí hàng thủ dày đặc. Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Dù vậy, Nhật Bản vẫn cho thấy sự sắc bén với những đường triển khai bóng chính xác.

Phút 11, Kamo suýt chút nữa mở tỷ số sau pha dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Xuân Tín đã kịp thời phản xạ, cứu một bàn thua trông thấy cho U17 Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Nhật Bản đã có được điều mình cần. Từ tình huống phạt góc ở phút 12, tiền đạo Yoshida bật cao đánh đầu ghi bàn.
Sau bàn thua, U17 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Phút 14, Duy Khang băng vào dứt điểm nhưng không chính xác. Đến phút 27, Viết Long có pha dứt điểm ở góc hẹp nhưng bóng đi quá nhẹ. Dù vậy, các học trò của HLV Roland vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu đầy quyết tâm.
Phía bên kia, U17 Nhật Bản tiếp tục duy trì sức ép. Phút 34, Yoshida là người thực hiện cú đánh đầu đi chệch cột dọc. Cũng chính tiền đạo này có pha qua người trước Hồng Quang rồi tung ra cú đá, nhưng Xuân Tín đã xuất sắc cứu thua. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 cho U17 Nhật Bản.

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam chơi chủ động và tích cực hơn. Tuy nhiên, đội tuyển U17 Nhật Bản vẫn kiểm soát tốt thế trận. Phút 48, Chonan tung cú sút ở góc hẹp, nhưng thủ môn Hoa Xuân Tín đã xuất sắc cản phá, giữ vững mành lưới cho Việt Nam.
Nhằm tạo đột biến, đến phút 66, HLV Roland thực hiện hai sự thay đổi nhân sự khi đưa Đức Nhật và Gia Bảo vào sân thay cho Văn Bách, Văn Khánh. Sau điều chỉnh, U17 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn, nhưng vẫn chưa tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành Nhật Bản.
Phút 89, HLV Roland tiếp tục tăng cường hàng công bằng cách tung Văn Dương và Duy Đăng vào sân thay cho Việt Long và Duy Khang. Những điều chỉnh chiến thuật này giúp U17 Việt Nam giành lại phần nào thế trận, khiến Nhật Bản không còn chơi áp đảo như trước. Tuy nhiên, Gia Bảo cùng các đồng đội vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

Bất ngờ xảy ra ở phút 90+4, từ pha phát bóng mạnh bên phần sân đối phương của thủ môn Xuân Tín, hàng phòng ngự Nhật Bản mắc sai lầm. Tận dụng tình huống, Gia Bảo đi bóng vào vòng cấm và bị thủ môn Ejike phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, chính Gia Bảo ghi bàn thành công, gia tăng niềm hy vọng dự World Cup cho U17 Việt Nam.
Vào lúc 00h15 rạng sáng ngày 8/4, Australia sẽ đối đầu UAE, trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Roland. Ngày 10/4 tới, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp UAE.
BÀN THẮNG
U17 Việt Nam: Gia Bảo (pen 90+6’)
U17 Nhật Bản: Yoshida (12’)
Đội hình ra sân U17 Việt Nam vs U17 Nhật Bản
U17 Việt Nam: Xuân Tín; Duy Khang, Văn Khánh (Đức Nhật 66’), Nguyễn Lực, Việt Long; Hồng Phong, Tấn Dũng, Hồng Quang, Việt Anh, Đức Duy; Văn Bách (Gia Bảo 66’).
U17 Nhật Bản: JR Ejike, Noguchi (Kato 70’), Yoshida, Asada, Shota Fujil, Shinozaki, Kabayama, Taito Kanta, Kaiji Chonan (Tanaka 63’), Makato Himeno, Kamo (Korayashi 46’).
Theo VFF
Ruben Amorim đã tiết lộ nguồn cảm hứng cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Man United trước Lyon, đưa Quỷ đỏ vào bán kết Europa League.
Vừa có màn tái xuất trong màu áo Santos, Neymar lại tiếp tục dính chấn thương đùi trái và bật khóc rời sân vào phút 34.
Tiền vệ Moises Caicedo của Chelsea đang là mục tiêu hàng đầu của câu lạc bộ Al Nassr. Đội bóng sẵn sàng chi ra 100 triệu bảng để cầu thủ này về hỗ trợ Cristiano Ronaldo.
Man Utd thắng ngược đội khách Lyon 5-4 ở lượt về, chung cuộc 7-6, tại tứ kết Europa League.
Nguyễn Nam Kiệt, Đầu Khương Duy, Dương Anh Vũ là ba cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất ở giải Vô địch cờ vua nhanh và chớp nhoáng dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên Thế giới năm 2025.
Chỉ còn ít giờ nữa, Man United sẽ bước vào trận tứ kết lượt về Europa League với Lyon trên sân Old Trafford. Với chấn thương của Zirkzee, không khó để dự đoán đội hình ra sân của HLV Amorim.
0