Về Sóc Trăng, thăm ngôi chùa Khmer tuyệt đẹp mang tên Som Rong

(HanoiTV) - Chùa Som Rong từ lâu đã được biết đến là ngôi chùa mang nhiều nét đẹp cổ kính và trang nghiêm của người Khmer tại "xứ sở chùa tháp". Nơi đây không chỉ có khung cảnh thiên nhiên bình yên, thơ mộng mà còn thu hút du khách gần xa bởi những công trình văn hóa mang đậm phong cách kiến trúc của đồng bào Khmer.
Chùa Som Rong từ lâu đã được mệnh danh là một trong những ngôi chùa tháp đẹp và nổi tiếng ở miền Tây. Đây là ngôi chùa mang nhiều nét đẹp cổ kính và trang nghiêm của người Khmer tại “xứ xở chùa tháp”. Mỗi năm, chùa thu hút hàng ngàn du khách đến cầu nguyện, đặc biệt là giới trẻ đến check-in “sống ảo”.
Chùa còn được gọi với một cái tên khác là chùa Bôtum Vong Sa Som Rong. Theo lời kể của các vị sư trụ trì, chùa Som Rong đã được xây dựng từ cách đây hơn 600 năm. Tuy nhiên, ban đầu chùa chỉ được xây dựng nên bằng tre, gỗ, mái lá đơn sơ và giản dị, nằm cách vị trí của ngôi chùa hiện tại gần 1000 mét, phía bên kia đường. Sở dĩ chùa được gọi là Som Rong là vì trong khuôn viên chùa có rất nhiều cây Som Rong tự sinh sôi và phát triển.
Chùa Som Rong là một quần thể kiến trúc Phật giáo rộng lớn, gồm nhiều công trình khác nhau như: Chánh điện, sala, tinh xa, thư viện, bảo tháp,… và đặc biệt phải nói đến là bức Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn ngoài trời lớn nhất Việt Nam.
Bức tượng có chiều dài 63m, cao 22.5m, nặng gần 500 tấn.
Để hoàn thành được bức tượng này, hàng chục nghệ nhân đã phải làm việc ròng rã trong suốt 18 tháng. Do được đặt trên bệ cao cùng với sự to lớn của tượng nên mọi người có thể nhìn thấy bức tượng này từ xa hàng trăm mét.
Bức tượng Phật được xây dựng ở tư thế nằm nghiêng với ánh mắt từ bi đang nhìn chúng sinh. Đây là nơi thường được du khách lựa chọn để tham quan và cầu bình an.
Bức tượng Phật thích ca nhập niết bàn được xem là điểm nhấn, tạo nên sự hấp dẫn của ngôi chùa.
Chùa Som Rong cũng được xây dựng theo kiểu kiến trúc giống như các chùa Khmer Nam bộ khác với diện tích 5ha bao gồm: chánh điện, sala, nhà dành cho sư sải, và còn có thêm một thư viện sách có hơn 1.500 quyển, phục vụ cho các em học sinh, người dân và bà con Phật tử tại địa phương. Những công trình kiến trúc bên trong chùa được kết hợp hài hòa với nhau.
Nhiều du khách thập phương tìm đến chùa để tìm kiếm cho mình những phút giây thanh bình.
Tòa bảo tháp trong khuôn viên chùa cũng là địa điểm check-in nổi tiếng thu hút nhiều du khách; đặc biệt là giới trẻ. Tòa bảo tháp được khánh thành năm 2012 và mang trên mình một màu xám nổi bật. Đến đây, du khách sẽ vô cùng ấn tượng bởi 4 lối đi của toàn bảo tháp; mỗi lối đi đại diện cho “Từ – Bi – Hỉ – Xả”. Dọc hai bên lối dẫn lên bảo tháp được trang trí hình tượng rắn thần Naga và mô típ các hoa văn Khmer cổ được trạm khắc rất tinh tế, sắc sảo.
Trong bóng mát thâm xuyên của những ngôi điện giữa không gian bình an, xa xa là ánh mắt từ bi của bức tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn đang kêu gọi sự nhân ái, hòa đồng, yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh. Tất cả đã làm du khách dễ say lòng khi đến với chùa Som Rong. Chùa Som Rong cũng là nơi để du khách gần xa tìm đến khám phá, trải nghiệm những tinh hoa văn hóa tín ngưỡng độc đáo, nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng và Nam bộ nói chung.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
User
Ý KIẾN

Hà Nội hiện có nhiều tuyến phố đi bộ kết hợp với không gian sáng tạo công cộng, trở thành nét mới và điểm nhấn trong đời sống Thủ đô.

Cầu Long Biên chìm trong lớp sương mù dày đặc vào mỗi buổi sớm trong những ngày gần đây. Chiếc cầu ân hiện mang một vẻ đẹp mờ ảo và cổ kính. Hình ảnh này, đã tạo ấn tượng đối với nhiều du khách đến Hà Nội.

Đi qua nhiều tuyến phố của Hà Nội vào tháng Ba, du khách sẽ bị khuyến rũ bởi hương hoa bưởi đặc biệt.

Những ngày tháng 3, thời tiết chuyển giao, Hà Nội chuẩn bị rũ mình khỏi sự ảm đạm, đìu hiu và sắm sửa những “chiếc áo hoa” sặc sỡ. Trên phố, khi những làn hoa bưởi tinh khôi xuất hiện, khi chị em xúng xính đi chụp áo dài với hoa ban là khi ấy chúng ta biết tháng 3 đã về.

Mưa xuân trên phố như một nét chấm phá riêng của Thủ đô những ngày đầu năm. Không khí ẩm ướt, lạnh giá khiến nhiều người ngại ra đường, nhưng đây lại là thời điểm mang đến cho phố phường Hà Nội một vẻ đẹp trầm lắng, đầy cảm xúc.

Không cần phải lên Tây Bắc, người Hà Nội có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của hoa ban ngay giữa lòng Thủ đô. Năm nay ban không chờ tới tháng Ba mới nở.