Có gì tại phim dài Việt Nam duy nhất tranh giải tại HANIFF 2024?
“Ngày xưa có một chuyện tình” là tác phẩm tiếp nối cho “vũ trụ văn học” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên địa hạt điện ảnh.
Lấy bối cảnh tại miền Trung cuối thập niên 1980 - đầu những năm 2000, “Ngày xưa có một chuyện tình” khắc họa tình yêu, tình bạn của bộ ba nhân vật Miền (Ngọc Xuân thủ vai), Vinh (Avin Lu), Phúc (Nhật Hoàng) từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành.
So với truyện gốc, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh giữ trình tự diễn biến đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Ở mỗi nhân vật, anh đều khắc họa đầy đủ các khía cạnh, góc nhìn, hoàn cảnh gia đình, cho tới cách hoàn cảnh đó ảnh hưởng đến các quyết định của họ trong tương lai.
Bên cạnh nội dung, dàn diễn viên trẻ của phim cũng gây chú ý. Dù ban đầu, việc lựa chọn diễn viên trẻ, thậm chí là "tân binh" cho một kịch bản khá phức tạp như “Ngày xưa có một chuyện tình” được xem là mạo hiểm, nhưng bộ ba Avin Lu - Ngọc Xuân - Đỗ Nhật Hoàng đã chứng minh được thực lực của mình khi mang đến Vinh - Miền - Phúc như bước ra từ trang truyện.
Cả ba mang tạo hình gần gũi, với lối diễn xuất tự nhiên. Avin Lu gợi hình dung về một Vinh “còm” si tình, ánh mắt luôn hướng vì người thương. Ngược lại, Phúc do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai lại gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nam tính, lanh lợi. Trong khi đó, Ngọc Xuân lại gây ấn tượng với người xem khi vào vai Miền với nét đẹp trong trẻo, nhưng chất chứa nhiều tâm sự.
Ngay từ những suất chiếu sớm, nhiều nhà phê bình và giới truyền thông đã dành lời khen ngợi cho bộ phim và đánh giá cao đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh trong cách xây dựng nhân vật và kết nối họ với khán giả.
Phần hình ảnh của “Ngày xưa có một chuyện tình” không sử dụng quá nhiều góc quay phức tạp, nhưng vẫn mang lại hiệu quả ấn tượng khi khai thác vẻ đẹp thiên nhiên của Phú Yên.
Bên cạnh đó, nhạc phim của “Ngày xưa có một chuyện tình” cũng nhận được sự yêu thích của khán giả, đồng thời cũng trở thành một người dẫn chuyện. Số lượng ca khúc của tác phẩm không nhiều nhưng được sắp xếp theo ngụ ý. Có thể kể đến ca khúc "Tình tính tang" do Avin Lu sáng tác là khúc tình si khi nhân vật Vinh giữ kín tình cảm của mình. Hay ca khúc "Xa" của ca sĩ indie Tùng gợi màu sắc hoài niệm. Đặc biệt, ca khúc chủ đề của phim “Có một chuyện tình” của Phan Mạnh Quỳnh lại gói gọn niềm vui, nỗi đau của Vinh, Phúc, Miền từ lúc thơ ấu cho đến khi làm cha, mẹ.
Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh sinh năm 1986, theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ mỹ thuật chuyên ngành sản xuất phim tại Đại học Austin (Mỹ). Hiện Trịnh Đình Lê Minh đang là giảng viên tại Đại học Fullbright Việt Nam. Tuy chưa phải cái tên bảo chứng phòng vé, nhưng anh luôn được đánh giá là đạo diễn đa năng với hai dự án phim đều có dấu ấn nhất định là “Thưa mẹ con đi” và “Bằng chứng vô hình”.
Với tất cả những điểm ấn tượng, “Ngày xưa có một chuyện tình” sẽ có màn tranh giải trong hạng mục "Phim dài xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội năm nay. Phim sẽ tranh giải cùng 8 phim nước ngoài khác đến từ các nước Thụy Sĩ, Nga, Bỉ, Thụy Điển, Đức, Estonia, Hàn Quốc, Iran. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh được chọn chiếu khai mạc HANIFF VII tối 7/11.
Toàn bộ 10 ca khúc trong album “Sketch a Rose” là những khoảnh khắc thăng hoa và tự hào nhất của chuyến hành trình mang âm nhạc vượt biên giới của ca sĩ Hà Anh Tuấn.
MV "Bắc Bling" của ca sĩ Hòa Minzy hiện đã đạt hơn 64 triệu lượt xem trên YouTube, điều này khiến nhiều người tò mò MV này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ các nền tảng số?
Jennie (BlackPink) tiếp tục vướng tranh cãi khi biểu diễn ở Seoul, Hàn Quốc bởi đêm nhạc của cô chỉ kéo dài 75 phút trong khi giá vé đắt đỏ.
Hoàng Thùy Linh bày tỏ niềm xúc động khi giao lưu cùng khán giả tại các suất chiếu phim tài liệu "Chúng ta là người Việt Nam".
Nhạc kịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển khởi sắc, với nhiều vở diễn thuần Việt liên tục ra mắt, được đầu tư về nội dung, hình thức và công nghệ.
Dự kiến có 999 hoa hậu, nam vương trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Sinh viên Toàn cầu (Global Student Fashion Week 2025 - GSFW), diễn ra từ ngày 4-9/12 tại Hà Nội.
0