Tình người từ tâm | Người tốt quanh ta | 16/08/2023
-
Tấm gương hội viên phụ nữ tiêu biểu | Người tốt quanh ta | 15/08/2023
-
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ chung tay vì cộng đồng | Người tốt quanh ta | 14/08/2023
-
Về một tấm gương sáng cho con cháu noi theo | Người tốt quanh ta | 13/08/2023
-
Người Chủ tịch Hội Nông dân năng nổ | Người tốt quanh ta | 12/08/2023
-
'Cây sáng kiến' của tổ Ziczac | Người tốt quanh ta | 10/08/2023
Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Sinh học, chị Nguyễn Thị Hồng quyết tâm theo đuổi con đường nuôi trồng sinh học. Cách đây 15 năm, chị bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo từ giống lấy trên đỉnh Fansipan, với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến là người đầu tiên đưa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) về Việt Nam, mở ra cơ hội làm cha mẹ cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn. Những tên gọi đầy trân quý như “Người chào đón tương lai”, “Đôi bàn tay vàng” hay danh hiệu Anh hùng Lao động chính là sự ghi nhận, biết ơn mà người bệnh và nhân dân dành cho ông.
Đoàn thanh niên Quận Long Biên đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức thăm khám sức khỏe cho các đối tượng chính sách xã hội. Đây chỉ là một trong nhiều chuỗi hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Long Biên hướng về cộng đồng.
Sau quá trình luyện tập thư pháp bằng chữ Hán, anh Bá Đức dành thời gian nghiên cứu và phát triển cách viết thư pháp bằng chữ Latinh mà mọi người vẫn hay gọi là thư pháp Việt, thư pháp Quốc ngữ theo thể riêng của mình. Sự sáng tạo này vừa nâng tầm thư pháp Việt, vừa giúp anh Đức nuôi dưỡng niềm đam mê.
Nơi cô giáo Nguyễn Minh Thúy gắn bó gần 10 năm nay là ngôi trường Tiểu học Khánh Hà, huyện Thường Tín. Trước đây, Khánh Hà là một trong những trường khó khăn nhất của huyện Thường Tín. Song với sự nỗ lực không ngừng của ban giám hiệu, các thầy cô giáo đã giúp nhà trường từng bước vươn lên, hiện đang nằm trong top đầu của huyện về chất lượng giáo dục.
Trong suốt hơn 25 năm qua, lớp học xóa mù chữ miễn phí dành cho những trẻ em khuyết tật, thiếu may mắn, có hoàn cảnh khó khăn của cô giáo Phạm Thị Huyền (quận Thanh Xuân) đã đào tạo được hơn 200 em học sinh. Với các học trò, lớp học tình thương của cô như “ngọn đuốc” soi sáng tương lai các em.
0