Xóm chạy thận chờ ngày bầu cử
Thời sựGiữa xóm trọ nghèo ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hà Nội, nơi 92 bệnh nhân chạy thận sinh sống, không khí vẫn rộn ràng chờ ngày bầu cử 15/3. Dù bệnh tật, nhiều người vẫn háo hức chuẩn bị đi bỏ phiếu.
Giữa xóm trọ nghèo ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hà Nội, nơi 92 bệnh nhân chạy thận sinh sống, không khí vẫn rộn ràng chờ ngày bầu cử 15/3. Dù bệnh tật, nhiều người vẫn háo hức chuẩn bị đi bỏ phiếu.
Trước thực tế quá tải các bệnh viện công, Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, quy mô giường bệnh đạt 250 giường.
Đến lịch hẹn lại vào, trật tự, không chen lấn và bắt đầu hành trình lọc máu 4 tiếng mỗi ngày. Bệnh nhân chạy thận không thể sống nếu rời máy lọc máu quá ba ngày. Đó cũng là lý do mà từ khắp các vùng miền, những bệnh nhân không may mắn bị bệnh thận đổ về những căn nhà thuê gần bệnh viện, và dần dần một 'Xóm chạy thận' được hình thành lúc nào chẳng hay.... và cũng từ đây, một cuộc mưu sinh mới trên đất Thủ đô bắt đầu.