Người hùng không mặc áo choàng
Tin tức“Người hùng không mặc áo choàng” là biệt danh đặc biệt của các chiến sĩ cứu hoả bởi họ luôn có mặt lao vào biển lửa trong những lúc nguy nan, giải cứu người dân bị mắc kẹt giữa ranh giới sinh tử.
Hình ảnh người chiến sĩ PCCC không quản ngại nguy hiểm lao vào giải cứu các nạn nhân tại một vụ cháy ở Thủ Đức, TP.HCM mới đây đã gây xúc động mạnh cho cộng đồng.
Vụ cháy xảy ra vào ngày 16/3, tại khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP.HCM) khiến nhiều người mắc kẹt trong biển khói.
Trong lúc các nạn nhân hoảng loạn, các chiến sĩ cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời, giải cứu họ thoát khỏi hiểm nguy.
Người trực tiếp ôm một bé gái ra khỏi khu vực cháy là Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (sinh năm 2004) hiện đang công tác tại Đội Tham mưu, Tổ địa bàn TP. Thủ Đức thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM (PC07).
Theo lời của nam chiến sĩ, lúc đó tại hiện trường lửa lan nhanh tạo nên đám cháy lớn và khói độc rất nhiều. Sau khi cùng đồng đội tìm kiếm ở 3 tầng không có người, anh cùng đồng đội tiếp tục tìm kiếm lên tầng 4. Tại đây, họ phát hiện 2 người mắc kẹt đang đứng ở ban công. Khi đó, Trung sĩ Kha để hai đồng đội lo cho các nạn nhân, còn anh tiếp tục di chuyển lên đến sân thượng.
Ở đây Trung sĩ Kha đã tìm thấy gia đình 4 người, gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ đang bị mắc kẹt.
Sau khi ngọn lửa cơ bản khống chế, anh Kha cùng đồng đội đã đưa gia đình nạn nhân rời khỏi tầng thượng, riêng anh Kha bế một bé gái xuống đất an toàn.
“Người hùng không mặc áo choàng” là biệt danh đặc biệt của các chiến sĩ cứu hoả bởi họ luôn có mặt lao vào biển lửa trong những lúc nguy nan, giải cứu người dân bị mắc kẹt giữa ranh giới sinh tử.
Từ khoá
Việc quá phụ thuộc vào xuất khẩu đang khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro. Chúng ta cần làm gì để tăng nội lực, phát triển thị trường trong nước và tái cân bằng mô hình tăng trưởng?
Trong 10 năm, Singapore đã biến dòng sông từng ô nhiễm nghiêm trọng thành không gian đô thị, kinh tế và văn hóa quan trọng của quốc đảo. Thành công đó không đến từ một dự án làm đẹp cảnh quan, mà từ một chương trình cải tổ đô thị có mục tiêu rõ, thời hạn rõ và cơ chế phối hợp liên ngành đủ mạnh.
Một thập kỷ trước, cá heo không vây sông Dương Tử - loài đặc hữu được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp - gần như biến mất khỏi dòng sông dài nhất Trung Quốc. Sự vắng bóng của loài vật biểu tượng này phản ánh rõ tình trạng suy thoái của hệ sinh thái Dương Tử sau nhiều năm chịu sức ép từ quá trình công nghiệp hóa và tăng trưởng nóng.
Hơn nửa thế kỷ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Canada đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra một giai đoạn hợp tác mới với yêu cầu không chỉ mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác.
Việt Nam không đứng ngoài những chuyển động lớn của thế giới, cũng không thụ động chờ đợi những chuyển động ấy tác động đến mình. Việt Nam chủ động tham gia, đóng góp, mở rộng hợp tác và quan trọng hơn, tìm cách biến vị thế quốc tế thành những điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển đất nước.
Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.