Lễ hội truyền thống làng Liên Mạc

Lễ hội truyền thống đình làng Liên Mạc được tổ chức từ mùng 8-10/11 Âm lịch. Đây không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà còn là nhịp sống quen thuộc của cộng đồng, nơi mỗi người con của làng cùng nhau gìn giữ những giá trvăn hóa truyền thống, vun đắp tình làng nghĩa xóm trên vùng đất cổ ven sông Hồng.

Cứ đến dịp cuối năm, 5 năm một lần, gia đình ông Nguyễn Công Nhung (làng Liên Mạc) lại cùng anh em trong dòng họ trở về làng để chuẩn bị lễ vật dâng Đức Thánh. Những mâm lễ được chuẩn bị cẩn thận, không chỉ thể hiện lòng thành kính, mà còn là dịp để con cháu trong họ quây quần, sum vầy sau những ngày xa quê.

Ông Nguyễn Công Nhung chia sẻ: "Truyền thống của làng Liên Mạc là cđến ngày mùng 7-10/11 sẽ tổ chức lễ hội kỳ phúc cầu trời đất ban cho mưa thuận gió hòa, người người khỏe mạnh, cây cối tốt tươi và vật nuôi sinh sôi nảy nở".

Từ 5 giờ sáng, không khí lễ hội đã lan tỏa khắp các ngõ làng. Trên khắp các con ngõ nhỏ của làng Liên Mạc, bà con đã tấp nập mang lễ ra đình. Mỗi mâm lđược chuẩn bị không chỉ bằng vật phẩm, mà bằng sự thành kính và niềm tin gửi gắm cho một năm mới bình an, thuận hòa.

Lễ hội Đại kỳ phúc là dịp để người dân tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân và các vị thần linh, đặc biệt là Đức Thánh Cao Sơn Đại Vương - Thành hoàng làng và Đức Thượng đẳng Thiên Vương Lý Ông Trọng - người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông, mang lại cuộc sống yên bình, ấm no cho nhân dân.

Hương khói nghi ngút, ai nấy đều thành tâm dâng hương Đức Thánh, cầu mong một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, gia đình mạnh khỏe.

6 giờ sáng, những người trong ban tổ chức lễ hội đã có mặt đầy đủ tại đình làng cùng các cụ cao niên khác. Người lo việc lễ, người đảm nhiệm phần nghi thức, tất cả đều hiểu rằng, mỗi vai trò dù lớn hay nhỏ đều góp phần giữ trọn sự trang nghiêm cho ngày hội.

Gần 8 giờ sáng, khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tiếng trống hội vang lên, báo hiệu lễ rước Thành hoàng làng chính thức bắt đầu.

Đoàn rước kiệu đi quanh làng trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy phấn khởi. Mỗi người đảm nhận một vai trò khác nhau: người đánh trống, người khiêng kiệu, người phù giá… ai cũng tự hào khi được góp mặt trong nghi lễ thiêng liêng của làng.

Lễ rước đi qua các con đường quen thuộc, mang theo niềm tin và sự gắn kết của cộng đồng. Với những người đã gắn bó cđời với hội làng Liên Mạc như bà Nguyễn Thị Lan, chỉ cần được dõi theo đoàn rước từ ngưỡng cửa cũng đđể cảm nhận trọn vẹn không khí của ngày hội.

Bà Lan bày tỏ: "Hôm nay là hội chính của làng. 10 năm rồi đến năm nay mới là hội chính. Ngày xưa hội làng cũng có, cũng đẹp, cũng hay nhưng mà chỉ có sự tham gia của người dân trong làng, nhưng bây giờ hội làng lại được tất cả các phường, các xã, các làng cùng nhau hưởng ứng".

Sau khi đoàn rước hoàn thành một vòng quanh làng, kiệu Đức Thánh được an vị tại đình Hoàng Liên.

Lễ hội truyền thống làng Liên Mạc khép lại trong niềm vui và sự mãn nguyện của bà con nơi đây. Với người dân làng Liên Mạc, lễ hội không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà quan trọng hơn, đó là cách để cộng đồng cùng nhau gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết