Hội Lim Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể
Tin tứcBộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký Quyết định về việc đưa Lễ hội truyền thống Hội Lim thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Vào trung tuần tháng 8 âm lịch, người dân làng Đào Xá, xã Phượng Dực, TP. Hà Nội lại cùng nhau trở về quê hương tổ chức lễ hội truyền thống của làng theo thông lệ 5 năm một lần.
Lễ hội là dịp để tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống của quê hương và tưởng nhớ công lao Thái sư Á vương Đào Cam Mộc - người được thờ làm Thành hoàng làng. Lễ hội làng Đào Xá không chỉ là một nghi thức tâm linh, mà đã trở thành nét văn hóa truyền thống đặc sắc, nơi mỗi người con của làng cùng nhau gìn giữ những giá trị cốt lõi, nối dài mạch nguồn truyền thống giữa quá khứ và hiện tại.
6 giờ sáng, cùng với các cụ cao niên trong làng, cụ ông Nghiêm Minh Khôi (làng Đào Xá) đã khăn áo chỉnh tề chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của làng. Với những người con làng Đào Xá, được góp mặt trong ngày hội này là niềm vinh dự lớn của cả họ tộc.
Ngoài cửa Miếu, đội tế lễ cũng đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho buổi lễ.
Ông Nghiêm Minh Khôi chia sẻ: "Năm nay, làng Đào Xá tổ chức đại lễ để kỷ niệm ngày sinh của Đức Thành hoàng. Cứ đến ngày 16/8 âm lịch hàng năm, làng Đào Xá lại tổ chức tế Ngài ở trên Miếu thờ nhằm ghi nhớ công ơn, tri ân Đức Thành hoàng đã tạo dựng nên quê hương Đào Xá".
Trong sân đền, đoàn rước kiệu cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh là tiến hành lễ rước Thành hoàng từ Miếu thờ ra đình làng - trung tâm của lễ hội.
Sau hiệu lệnh, những thanh niên trai tráng được tuyển chọn bắt đầu lễ rước kiệu. Với nhiều người, được khoác lên mình sắc phục truyền thống, đảm nhận trọng trách rước kiệu là vinh dự vô cùng to lớn.
Giữa màu xanh bình yên của xóm làng, đoàn rước Thành hoàng làng đi qua từng con ngõ, từng mái nhà quen thuộc, trong tiếng trống, tiếng chiêng và lời chúc tụng của người dân. Một nghi thức cổ truyền được tái hiện đầy trang trọng, vừa thiêng liêng, vừa gần gũi như chính nhịp sống của một làng quê Bắc Bộ giữa lòng Thủ đô.
Từ người già, trẻ nhỏ, trai gái, tất cả cùng hòa chung trong niềm vui hội làng. Những sắc áo rực rỡ, những nụ cười, tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, nơi tinh thần đoàn kết được gắn kết bằng chính niềm tự hào quê hương.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, kiệu Thành hoàng làng cũng đã được rước đến đình làng trong sự hân hoan của người dân để chuẩn bị cho nghi lễ chính thức. Trong làn khói hương lan nhẹ, lễ tế công đức của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc - người đã được nhân dân phong làm Thành hoàng làng bắt đầu trong sự linh thiêng và thành kính của con cháu.
Phần lễ kết thúc cũng là lúc phần hội bắt đầu với những trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, bắt vịt... được tổ chức tại ao làng. Nhiều người dân Đào Xá dù đi xa lập nghiệp cũng nhân dịp lễ hội tìm về quê hương - nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ, nơi gắn bó nghĩa tình làng xóm khó thể nào quên.
Lễ hội khép lại nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đọng mãi trong tiếng trống hội, trong lời chúc tụng, trong nhịp sống thường ngày của người dân Đào Xá.
Cứ thế, 5 năm một lần, lễ hội lại trở lại, mang theo ký ức, niềm tự hào và lòng biết ơn, để những giá trị văn hoá truyền thống quý giá nơi làng quê ngoại thành Hà Nội vẫn luôn mãi ngân vang cùng nhịp sống hôm nay.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký Quyết định về việc đưa Lễ hội truyền thống Hội Lim thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 908 năm ngày hóa của Linh nhân Hoàng thái hậu Ỷ Lan tại Đình Yên Thái.
Lễ đón nhận Quyết định công nhận Hội làng La Phù là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã diễn ra vào tối nay (5/10) tại khuôn viên Đình La Phù và Chùa Cả (Trung Hưng Tự), xã An Khánh, Hà Nội. Tới dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND Thành phố HN Vũ Thu Hà.
Lễ đón nhận Quyết định công nhận Hội làng La Phù là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia diễn ra tối 5/10 tại khuôn viên Đình La Phù và Chùa Cả, xã An Khánh, trong không khí trang trọng và tự hào.
Giữa lòng Hà Nội, hồ Hoàng Cầu mang vẻ đẹp dịu dàng trong những ngày thu nắng nhẹ. Mặt nước, hàng cây và sắc trời hòa quyện, tạo nên một khoảng lặng bình yên giữa nhịp sống đô thị.
Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.
Không gian Phố cổ Hà Nội những ngày này đang đưa người dân và du khách ngược dòng thời gian trở về với ký ức Trung thu truyền thống qua chuỗi hoạt động mang tên "Lưu trăng phố cổ 2026". Không chỉ được tự tay làm những món đồ chơi dân gian, thế hệ trẻ còn có cơ hội trực tiếp lắng nghe các nghệ nhân kể chuyện di sản.
Trong những ngày thu tháng 9, Hà Nội như khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng và thơ mộng. Không chỉ thu hút du khách bởi nét cổ kính trầm mặc của những công trình mang đậm dấu ấn thời gian, phố cổ Hà Nội còn là điểm đến yêu thích của nhiều người bởi hương vị cà phê thơm ngon, đậm đà.
Đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực hồ Gươm và phụ cận được công khai để nhân dân và các chuyên gia đóng góp ý kiến. Đồ án đang nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi đây không chỉ là câu chuyện chỉnh trang đô thị, mà còn là việc tạo lập một không gian biểu tượng cho khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, chỉ cần một tách cà phê hương vị đậm đà cũng đã khiến cho cuộc sống của mỗi người trở nên thong thả, chậm rãi hơn. Việc bắt đầu một ngày mới thư thái với ly café sáng cũng trở thành một thói quen không thể thiếu trong nhịp sống mỗi ngày của nhiều người Hà Nội.