Bạo lực học đường, vấn đề cũ nhưng luôn nóng

(HanoiTV) - Vụ việc ồn ào giữa các học sinh tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây một lần nữa cho thấy, bạo lực học đường - vấn đề tưởng chừng rất cũ nhưng lại luôn "nóng", bởi ngày nào chúng ta chưa tìm ra cách xử lý căn cơ, tận gốc rễ của vấn đề thì ngày ấy, nó vẫn còn là một nỗi nhức nhối của ngành giáo dục và của cả cộng đồng.

Chỉ tính riêng năm 2021, thời điểm Việt Nam cũng như toàn thế giới đang đối mặt với đại dịch COVID-19, việc đi học của học sinh các cấp bị gián đoạn thường xuyên, song đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, thậm chí có vụ việc phải xử lý hình sự.

Cụ thể, tháng 01/2021, một học sinh lớp 11 trường THPT Lang Chánh, Thanh Hóa, đã phải nhập viện cấp cứu do một bạn học cầm gậy phang thẳng vào đầu, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác, dẫn đến chấn thương sọ não. Kết luận y khoa bị tổn thương cơ thể tới 49%.

Em L. bị đụng dập nhu mô thùy đỉnh trái (kích thước 10mm, có phù não nhẹ xung quanh); vỡ lún xương đỉnh trái; đụng dập tụ máu não phần mềm vùng đỉnh trái (Ảnh: Dân trí).

Công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Thuận, thủ phạm vụ việc, để điều tra về hành vi "Giết người".

Chỉ sau đó 2 tháng, tháng 3/2021, tại trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk, một nam sinh lớp 10 bị ba bạn học đánh trong nhà vệ sinh của trường. Đáng quan ngại là vụ việc xảy ra trong tiếng cười "hả hê" của nhiều học sinh khác. Dù sự việc được nhà trường chuyển sang cơ quan công an thụ lý, song cũng là tiếng chuông cảnh báo về nạn bạo lực học đường công khai và nghiêm trọng trong giới trẻ.

Nam sinh ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn khi bị đánh hội đồng (Ảnh cắt từ clip).

Cũng trong tháng 3/2021, một đoạn video Clip trên mạng xã hội khiến dư luận kinh ngạc khi cho thấy cảnh hai nữ sinh lớp 10 của Trường THPT Phan Đăng Lưu (Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) thi đấu "tay đôi" trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Nguyên nhân là do cả hai đều có mâu thuẫn từ khi học bậc Trung học cơ sở.

Nhiều bạn nam chứng kiến nhưng không một ai tới can ngăn còn đứng cổ vũ.

Ngày 9/4, mạng xã hội Facebook đã lan truyền đoạn clip 3 phút ghi lại sự việc nữ sinh Ng.Th.Tr. (học lớp 8, trường THCS Quang Trung, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị 2 nữ sinh khác đánh đập dã man. Nguyên nhân được xác định là do nữ sinh Tr. "xưng hô thất lễ" với "đàn chị".

Khu vực xảy ra vụ việc là đường 11, đoạn gần khu công nghiệp Sonadezi, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức (Ảnh: Cắt từ clip).

Đây chỉ là một số vụ việc bạo lực học đường xảy ra trong năm 2021 đã được ghi nhận và xử lý. Song có thể thấy, nạn bạo lực học đường đang ngày càng diễn biến phức tạp. Có nơi nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Song cũng có nơi, chưa có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm túc tình trạng này, khiến cho các mâu thuẫn giữa học sinh với nhau ngày càng nghiêm trọng và dẫn tới nhiều hậu quả khó lường.

Trở lại với vụ việc tại trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi chờ đợi kết quả giải quyết từ Bộ GDĐT, chúng ta có thể thấy, sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường trong giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong quan hệ giữa các học sinh là rất cần thiết. Sự phối hợp này không chỉ giúp học sinh học tập tốt hơn, rèn luyện tốt hơn, mà còn kịp thời ngăn chặn hoặc hóa giải những mâu thuẫn của giới trẻ trên ghế nhà trường.

Công văn của Bộ GĐĐT chỉ đạo xử lý vụ việc tại trường quốc tế American Academy

Sự vô trách nhiệm hay ỷ lại của một bên nào đó, đều dẫn tới những hệ lụy khó có thể đong đếm. Nhất là lòng tin giữa phụ huynh với nhà trường, giữa phụ huynh với phụ huynh và nghiêm trọng hơn, là ý thức của mỗi học sinh sẽ trở nên tiêu cực hơn rất nhiều.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời