Real Madrid phủ nhận bỏ trận chung kết với Barcelona
Bóng đáĐội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid khẳng định vẫn thi đấu và không có ý định bỏ trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Barcelona và Real Madrid đã cống hiến cho khán giả một trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha đầy kịch tính và hấp dẫn.
Hiệp 1 chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya kiểm soát bóng đến 63% và tạo ra 9 cú sút, trong khi Real Madrid chỉ có 1 lần dứt điểm. Thành quả của sự vượt trội này là bàn thắng mở tỷ số của Pedri, giúp Barcelona tạm thời dẫn trước.
Sang hiệp 2, Kylian Mbappe vào sân và lập tức tạo dấu ấn. Không chỉ giúp Real Madrid lấy lại thế trận, cầu thủ người Pháp còn trực tiếp ghi bàn gỡ hòa ở phút 70 từ một pha đá phạt đẹp mắt. Tiếp đà hưng phấn chỉ chưa đầy 10 phút sau, Tchouameni đưa "kền kền trắng" vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, Barcelona đã không từ bỏ. Phút 84, Yamal có đường chuyền dài chuẩn xác để Ferran Torres gỡ hòa 2-2 sau pha dứt điểm qua mặt cả Rudiger và Courtois.
Kịch tính lên đỉnh điểm ở những phút cuối cùng khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Raphinha bị ngã trong vùng cấm. Dù vậy sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định hủy phạt đền, qua đó hai đội buộc phải thi đấu hiệp phụ.
Trong thế trận giằng co hai đội tạo ra, nhiều cổ động viên nghĩ đến loạt sút luân lưu thì ở phút 116, Kounde đã ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho Barcelona.
Thắng lợi kịch tính này giúp cho Barcelona có lần thứ 32 vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, trong khi đó Real Madrid đứng trước nguy cơ mùa giải trắng tay.
Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid khẳng định vẫn thi đấu và không có ý định bỏ trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha đang nóng hơn bao giờ hết khi Real Madrid không tham gia các hoạt động trước trận và trọng tài bật khóc vì video chỉ trích từ kênh truyền hình của CLB.
CLB Real Madrid đang rất lo lắng về tình trạng chấn thương của các trụ cột ở giai đoạn cuối mùa giải này.
Ba ngày trước đại chiến tại chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Real Madrid, Barcelona tiếp tục bị đối thủ bám đuổi sát sao ở La Liga.
Thắng chủ nhà Getafe 1-0, Real Madrid rút cách biệt với Barca xuống bốn điểm sau vòng 33 La Liga.
HLV Andoni Iraola xác nhận, bộ đôi tiền đạo Alexander Isak và Cody Gakpo sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với Manchester City tại Anfield do cả hai đều dính chấn thương trong đợt tập trung thi đấu tại UEFA Nations League cùng đội tuyển quốc gia.
Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước vươn tầm châu Á. Đây là kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi đến chúc mừng CLB bóng đá Công an Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm thành lập (10/10/1956 - 10/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất diễn ra vào chiều 10/10.
Trong buổi họp báo trước trận gặp Bournemouth tối 10/10, HLV Xabi Alonso của Chelsea tiết lộ rằng Moises Caicedo, Joao Pedro, Cole Palmer và Reece James đều đã sẵn sàng ra sân thi đấu sau khi trở lại tập luyện trong tuần.
Tại vòng 5 Bundesliga, Borussia Dortmund đã đánh rơi chiến thắng đầy cay đắng khi để Werder Bremen cầm hòa 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ngay trên thánh địa Signal Iduna Park.
Rạng sáng 10/10, Al Nassr không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Al Draih với tỷ số 3-0 tại vòng 8 Saudi Pro League. Điểm nhấn của trận đấu là pha lập công mở tỷ số của Cristiano Ronaldo, bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha.
Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu trong dịp FIFA Days, giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này với loạt trận vòng đấu thứ 6. Tuy nhiên, niềm vui hội quân tại các CLB cũng đi kèm nỗi lo, trong đó Arsenal phải đối mặt với tình trạng chấn thương của các trụ cột.