Người truyền lửa ở THCS Lĩnh Nam | Người tốt quanh ta | 27/12/2025
Chương trình chuyên đềVới cô Khanh, trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là ngôi nhà thứ hai , nơi mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương và nâng đỡ.
Công việc của những người lính cứu hỏa rất đặc thù: “khi người khác chạy ra - họ lại chạy vào”. Họ xuất hiện nhiều nhất trong những thời điểm nguy hiểm nhất, rồi lặng lẽ rời đi khi mọi thứ đã an toàn. Họ chính là những “gương người tốt - việc tốt” rất đời thường, rất chân thật giữa cuộc sống hôm nay.
Với cô Khanh, trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là ngôi nhà thứ hai , nơi mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương và nâng đỡ.
Trường THCS Lê Lợi, phường Hà Đông có truyền thống dạy tốt - học tốt, không chỉ nổi bật về thành tích học tập mà còn là nơi nuôi dưỡng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Với tiêu chí an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, thân thiện môi trường, tăm Trường Thịnh do anh Nguyễn Bách Trường quản lý không dùng hóa chất, đồng thời không ngừng tìm tòi, đổi mới sản phẩm trong quá trình sản xuất.
Đến cuối năm 2024, làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu được Hà Nội công nhận là điểm du lịch làng nghề. Một nghề truyền thống đã có thêm một không gian mới để lan toả, phát triển – không chỉ qua sản phẩm, mà qua chính câu chuyện của những người đang gìn giữ nghề.
Từ các chiến dịch vệ sinh môi trường, trồng cây phủ xanh đường làng, đến việc đi từng ngõ, gõ từng nhà hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính và chuyển đổi số... ở đâu có phong trào của tuổi trẻ Chương Dương, ở đó đều ghi dấu chân tiên phong của người thủ lĩnh trẻ.
Từ năm 2019 đến nay, Bác sĩ Tuyết vẫn tiếp tục khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, vẫn thể hiện tình yêu nghề và trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, trách nhiệm của một người Đảng viên ưu tú..
Giữa những bùng nổ của thông tin từ điện thoại thông minh, có người vẫn lặng lẽ thu thập các đầu sách làm thư viện tư nhân miễn phí nhằm gieo niềm yêu thích văn hóa đọc đến cộng đồng, đặc biệt là cho những em nhỏ vùng quê đam mê sách. Chị là Trần thị Ngọc Thúy – người sáng lập thư viện Hạnh Phúc tại xã Liên Minh, thành phố Hà Nội.
Những ngày tháng Tám lịch sử năm 1945 đã lùi xa, nhưng trong căn nhà cổ nép mình nơi con ngõ nhỏ tại làng Phú Gia (nay là số 6, ngõ 319 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Hà Nội), ký ức về hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân tại đây vẫn vẹn nguyên như mùa thu cách mạng năm nào.
Giữa đời thường, có những người cựu chiến binh không chỉ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế mà còn dành tâm huyết để sẻ chia với cộng đồng. Đồng chí Vũ Mạnh Lịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Lịch Sự, là một người như thế.