Còn rất nhiều ngư dân chưa thể liên lạc được

Tại cảng Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh) nhiều gia đình vẫn đang cố gắng liên lạc với người nhà đang mắc kẹt tại khu vực nuôi trồng thuỷ sản sau cơn bão số 3.

Còn rất nhiều ngư dân chưa thể liên lạc được

Sáng ngày 8/9, một không khí nặng nề bao trùm toàn bộ cảng Cái Rồng. Tại khu vực thuyền bè neo đậu, rất đông người dân đang tụ tập để nghe ngóng thông tin những ngư dân chưa trở về sau cơn bão số 3 .

Anh Vũ Văn Tuân (khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn) cho hay: “Nhiều gia đình họ xót lắm, vì đây là tất cả gia sản của ngư dân như chúng tôi rồi. Mất là mất hết. Giờ tiền mất, người cũng chẳng thấy đâu”.

Những chiếc thuyền không thấy chủ...
Những chiếc thuyền không thấy chủ...

Sáng nay 8/9, nhiều người dân cũng đổ xô ra khu vực ven cảng để ngóng tình hình. Một số hộ ngư dân ở đây còn tập hợp nhau lại để chuẩn bị ra ngoài khu vực nuôi trồng để tìm người.

Nhiều người dân đổ xô ra khu vực ven cảng để ngóng tình hình
Nhiều người dân đổ xô ra khu vực ven cảng để ngóng tình hình

“Có gia đình 6 người mà giờ 3 người không thấy tung tích đâu. Bão táp thì chẳng còn lạ gì với dân biển chúng tôi, mà chưa bao giờ chúng tôi thấy có cơn bão khủng khiếp thế này”, một người dân xót xa chia sẻ.

Bà con vùng biển ngóng tin những ngư dân mắc kẹt
Bà con vùng biển ngóng tin những ngư dân mắc kẹt

Tuy nhiên, việc người dân không di chuyển vào bờ để tránh bão hoàn toàn không phải do sự chủ quan, quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng. Từ giữa tuần, các lực lượng chức năng đã thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh và trực tiếp đến các tàu thuyền để huy động người dân di chuyển lên bờ tránh bão từ chiều ngày 6/9.

Chị Nguyễn Thị Loan, chủ tàu tại Cái Rồng chia sẻ: “Không phải từ hôm qua, mà là từ đầu tuần, lực lượng quân sự, công an, biên phòng đã tuyên truyền cho người dân rồi phòng tránh bão. Đúng 16h chiều hôm qua 7/9, các lực lượng cũng đã trực tiếp đi kêu gọi người dân về bờ. Như nhà tôi có một tàu bè và nuôi một ít ngao, thì thôi cũng đành gia cố hết sức rồi về bờ tránh bão thôi, trong lòng cũng lo canh cánh ấy chứ. Chứ nhiều nhà đã đầu tư 30 - 40 tỷ vào tàu thuyền và lồng cá, giờ sao dám để mặc cả gia sản như vậy…”.

Bà con Vân Đồn bàng hoàng trước thiệt hại mà cơn bão gây ra
Bà con Vân Đồn bàng hoàng trước thiệt hại mà cơn bão gây ra

Theo người dân, bản thân họ cũng đã ý thức được mức độ nguy hiểm của cơn bão, nhưng vì lo lắng cho tài sản nên họ mới liều mình làm vậy.

Để giúp đỡ bà con, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng để kịp thời hỗ trợ, vận động và giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả.

BCH Quân sự huyện đã trực tiếp có mặt, phối hợp cùng nhiều lực lượng khác hỗ trợ người dân tìm kiếm người, tài sản và khắc phục hậu quả sau bão
BCH Quân sự huyện đã trực tiếp có mặt, phối hợp cùng nhiều lực lượng khác hỗ trợ người dân tìm kiếm người, tài sản và khắc phục hậu quả sau bão

Trao đổi với PV Đài Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Văn Chức - Chính trị viên Ban CHQS huyện Vân Đồn, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho hay: trước cơn bão, đơn vị đã tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan ban ngành vận động bà con trên biển rời khỏi các lồng bè để đảm bảo an toàn. Sau cơn bão, đơn vị cũng đã tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương, đặc biệt là các xã, thị trấn ngoài đảo làm tốt công tác ứng cứu, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. Sáng nay 8/9, chúng tôi cũng đã thành lập các đoàn công tác gồm 4 mũi xuống các địa phương, ra các lồng bè để vận động và giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả."

Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác hỗ trợ người dân tìm kiếm người, tài sản và khắc phục hậu quả sau bão.

Tin liên quan

Vân Đồn, Quảng Ninh tan hoang sau bão

Vân Đồn, Quảng Ninh tan hoang sau bão

Thời sự

Sáng 8/9, người dân huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đã bắt đầu khắc phục hậu quả sau bão lớn. Lực lượng chức năng đang tăng cường công tác triển khai cứu nạn cứu hộ ngoài khơi. Hiện Vân Đồn vẫn mất điện và sóng diện rộng.

Thời sự

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô đêm 10/10

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô đêm 10/10

Hà Nội

Tối 10/10, bầu trời Hà Nội rực sáng trong những màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ 21 giờ, tại ba điểm bắn gồm hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, những chùm pháo hoa rực rỡ đã thắp sáng không gian thành phố, mang đến bầu không khí lễ hội tưng bừng, náo nức.

Phường Tây Hồ hoàn thành mở rộng lòng đường

Phường Tây Hồ hoàn thành mở rộng lòng đường

Hà Nội

Sau hơn một tháng phường Tây Hồ triển khai xén một phần hè đường tại khu vực ngã tư Xuân La – Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn để mở rộng lòng đường, đến nay, công trình đã được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Những địa danh lưu giữ ký ức Hà Nội ngày giải phóng

Những địa danh lưu giữ ký ức Hà Nội ngày giải phóng

Hà Nội

Giữa lòng phố thị sầm uất, những địa danh gắn liền với ngày Hà Nội được giải phóng hoàn toàn vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa. Không chỉ là nơi kết nối câu chuyện giữa quá khứ và hiện tại, những vết tích sót lại cùng kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn thời gian góp phần làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính của Thăng Long – Hà Nội.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội

Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), trên nhiều tuyến phố trung tâm, trước cửa các cơ quan và khu dân cư được trang hoàng cờ, hoa, pano, áp phích với sắc đỏ rực rỡ tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian đô thị.

Công dân ưu tú Thủ đô Phạm Thành Trung: Người công nhân say nghề, giỏi sáng tạo

Công dân ưu tú Thủ đô Phạm Thành Trung: Người công nhân say nghề, giỏi sáng tạo

Hà Nội

Từ những hồ điều hòa đến các trạm bơm, hầm chui và công trình nạo vét sông, ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, luôn có mặt ở những phần việc đòi hỏi sự bền bỉ, trách nhiệm và tay nghề. Hơn 10 năm gắn bó, ông không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn đưa nhiều sáng kiến kỹ thuật vào thực tiễn, góp phần giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thoát nước của Thủ đô.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Xã hội

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất
avatar

15 trả lời
avatar