Hàng chục nghìn khán giả Thủ đô cuồng nhiệt với ATSH
Giải tríRạng sáng ngày 7/12, hàng nghìn bạn trẻ đã có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để xếp hàng cho concert 3 của Anh trai say hi (ATSH) tại Hà Nội.
Ngày 7 và 9/12 vừa qua, concert "Anh trai say hi" đã đến với Hà Nội và trở thành một trong những sự kiện âm nhạc - giải trí gây chú ý nhất trong năm nay. Tuy nhiên, một số sự việc gây tranh cãi đã ảnh hưởng không nhỏ tới show và nếu nhìn sâu xa hơn sẽ thấy vô số vấn đề bất cập của concert.
Vào tối 7/12, đêm concert thứ 3 “Anh trai say hi” diễn ra tại sân vân động quốc gia Mỹ Đình, quy tụ khán giả nhiều độ tuổi, chủ yếu là thế hệ 9x và gen Z, những người ủng hộ chương trình trong nhiều tháng qua.
Ngay khi xuất hiện trong phần giao lưu với khán giả trước khi chương trình bắt đầu, MC Trấn Thành cho biết, đêm nhạc thu hút 50.000 khán giả tham gia và "Anh trai Say hi” trở thành chương trình có số vé bán ra nhiều nhất lịch sử, người hâm mộ đi theo “bus tour” của các “anh trai” còn đông hơn cả khi nhóm nhạc BlackPink đến Việt Nam. Sau đó, mở đầu concert, MC Đức Bảo cũng lặp lại con số 50.000 này, khẳng định “Anh trai say hi” là “đêm nhạc được mong chờ nhất, lớn nhất trong lịch sử hòa nhạc của Thủ đô”.
Thông tin này lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Rất nhiều khán giả phản ứng rằng “Anh trai say hi” đang đưa ra những số liệu không chính xác. Thực tế, sân vận động quốc gia Mỹ Đình chỉ có sức chứa 40.000 người, trong khi đó, theo một số ghi nhận, phần khán đài được dùng để dựng sân khấu và một số khu vực khán đài vẫn còn nhiều ghế trống. Các khu vực Fanzone, vé đứng ở mặt sân vẫn chưa kín người như concert "Born Pink" của BlackPink từ tháng 7/2023, hay liveshow "Tri âm" của Mỹ Tâm hồi tháng 10/2022.
Trong khi đó, số liệu ban tổ chức concert của BlackPink đưa ra cho hai đêm "Born Pink" tại sân Mỹ Đình chỉ là 67.000 khán giả, còn liveshow "Tri âm" đưa ra con số hơn 30.000 người tham dự.
Khán giả cũng phân tích và nghi ngờ so sánh con số 50.000 khán giả tương đương với concert của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS tại sân vận động MetLife (Mỹ) với sức chứa 82.000 người và còn đông hơn số fan tham dự các đêm diễn trong tour diễn "Born Pink" của nhóm BlackPink.
Vào tháng 10, concert “Anh trai say hi” cũng từng bị mỉa mai sau màn công bố 78.000 khán giả tại hai đêm nhạc diễn ra tại TP.HCM. Nhiều người cho rằng BTC của “Anh trai say hi” đang quá “làm lố” con số khán giả để “flex” - tạo hiệu ứng cho concert, trong khi con số thực không ai kiểm chứng được.
Không thể phủ nhận, concert “Anh trai say hi” là một sự kiện âm nhạc hoành tráng và thu hút rất nhiều khán giả theo dõi. Trong 4 tiếng đồng hồ, với hàng chục tiết mục, "Anh trai say hi” duy trì bầu không khí sôi động gần như xuyên suốt chương trình. Dù vậy, màn trình diễn trong concert thuần tính chất giải trí, chưa cho khán giả thấy được dụng ý hay mạch kết nối nào về mặt nội dung. Đơn giản các bài hát được chắp nối vào nhau trên một sân khấu quy mô lớn.
Những khán giả khó tính hơn nhận xét, tổng thể chương trình đã lạm dụng playback hay nhiều lần gặp sự cố về mic. Một số tiết mục thiếu sự đồng đều về vũ đạo vì lịch tập luyện giữa hai đêm diễn khá gấp, các nghệ sĩ không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dẫn đến việc thiếu nhịp nhàng.
Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo an toàn cho khán giả của ban tổ chức “ Anh trai say hi ” cũng bị chỉ trích. Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video một bạn nữ lên tiếng yêu cầu ban tổ chức tạm dừng chương trình để cứu người bị ngất. Ngoài ra có khán giả còn chỉ trích khi để pháo hoa rơi thẳng xuống khu vực khán đài trong tiết mục mở màn chương trình. Không những vậy, thông tin khán giả nam nữ phải chung đụng nhà vệ sinh cũng làm dấy lên nhiều bình luận, bàn tán.
Đặc biệt, bức ảnh lan truyền tại phòng vé VIP 20 triệu tại đêm concert 3 “Anh trai say hi” cũng nhận về vô số chỉ trích và “gạch đá”. Trong thực đơn dành cho vé VIP 20 triệu đang được lan truyền trên mạng xã hội, chương trình khiến nhiều người phải phì cười khi chuẩn bị vỏn vẹn vài món ăn cơ bản như bánh cuốn, mì ăn liền, quýt... và sử dụng đồ nhựa để đựng thức ăn. Điều này khiến Ban tổ chức bị chỉ trích cố “bào tiền” người hâm mộ và không trả đúng quyền lợi đối với số tiền mà khán giả bỏ ra. Những ồn ào trên đã khiến Ban tổ chức phải lên tiếng xin lỗi trên Fanpage.
Có thể thấy, những sự việc kể trên khiến một concert được đầu tư, lại có kết thúc theo cách khá đáng tiếc. Bên cạnh đó, “Anh trai say hi” có thể gây ấn tượng với người hâm mộ trong nước khi quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đông fan nổi tiếng hiện nay, hay những ca khúc đang viral. Tuy nhiên, để nói rằng “Anh trai say hi” là concert giải trí đẳng cấp quốc tế thì có lẽ hơi quá, nhất là khi khán giả Việt Nam bây giờ đã có rất đông người được trải nghiệm các concert quốc tế trong khu vực và nhiều người “say no” với sự so sánh này.
Rạng sáng ngày 7/12, hàng nghìn bạn trẻ đã có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để xếp hàng cho concert 3 của Anh trai say hi (ATSH) tại Hà Nội.
Nhiều người hâm mộ xếp hàng ở sân Mỹ Đình từ sáng sớm để đổi vòng, tìm vị trí đẹp tại khu fanzone show "Anh trai say hi" dù chương trình diễn ra vào chiều tối nay (7/12).
Sau nhiều tin đồn sẽ biểu diễn trở lại trong concert tại Hà Nội, rapper Negav đã chính thức lộ diện tham gia các hoạt động trong ngày thứ 3 ở Hà Nội, có thái độ gây chú ý.
Một đội hình tiềm năng bước ra từ “Anh trai say hi” đã chính thức gia nhập đường đua âm nhạc cuối năm với MV debut “Làn ưu tiên”, quy tụ những gương mặt nổi bật sau chương trình là Jsol, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Hurrykng.
Còn nhớ vào đầu tháng 11, “cuộc chiến” săn vé concert của 2 chương trình “Anh trai say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai” diễn ra vô cùng khốc liệt. Bên cạnh những người hâm mộ sở hữu được tấm vé đến concert, thì nhiều người phải ngậm ngùi khi không thể "săn vé" thành công và luôn mong muốn sẽ có một đêm nhạc khác để có thể gặp mặt nghệ sĩ mà mình yêu thích. Và bất ngờ vào cuối tháng này, một concert mang tên "Mars in Hà Nội" sẽ quy tụ cả dàn sao "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" biểu diễn. Những thông tin về concert này cũng lập tức gây chú ý với người hâm mộ.
'Thanh âm Hà Nội' là đĩa than đầu tiên do Đài Hà Nội sản xuất và phát hành - một sản phẩm đặc biệt được thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập Đài Hà Nội. Đi kèm với sản phẩm đĩa than vật lý cao cấp này là bộ sản phẩm nhạc số được phát hành trên Apple, Spotify, YT Music và một bản tương tác kỹ thuật số trên Hanoionline giúp người nghe nhạc có trải nghiệm giống như cầm trên tay cuốn booklet vật lý của chiếc đĩa.
Từ một căn bếp đến một bệnh viện. Từ một suất cơm đến hàng trăm, hàng nghìn suất cơm được trao đi. Những người làm công việc này có thể không quen nhau, không cùng một nghề, không cùng một nơi sống, không cùng một nhóm thiện nguyện. Nhưng khi nhìn thấy một người đang khó khăn, họ muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ và như thế, những bữa cơm yêu thương nối tiếp nhau đi qua những cánh cửa bệnh viện.
Nhịp sống đô thị hôm nay không tính bằng mùa vụ hay tuần trăng mà tính bằng phút, bằng giây của nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhưng nếu chầm chậm hạ tầm mắt xuống dưới những khoảng không gian tưởng chừng vô tận ấy, chúng ta sẽ bất giác giật mình khi nhận ra: Có một Hà Nội rất khác, nằm nép mình ngay bên cạnh lòng phố sầm uất.
Có một thời, vẻ đẹp của người phụ nữ thành thị được định hình bởi những giá trị truyền thống. Ngày nay, cùng với sự phát triển của truyền thông, công nghệ và ngành công nghiệp làm đẹp, khái niệm về cái đẹp trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Mỗi lựa chọn đều phản ánh một câu chuyện, một hoàn cảnh và một quan niệm sống khác nhau.
Trong những ngày cả nước hướng về dấu mốc 80 năm của một đất nước độc lập, với tuổi trẻ, đó cũng là một dịp đặc biệt để mỗi người được bày tỏ lòng yêu nước của mình. Tuổi trẻ hôm nay có những bộn bề rất khác nhưng điều đó không có nghĩa lòng yêu nước đã lùi xa.
Khi phố phường Hà Nội vừa thức giấc, những chiếc xe chở đầy đơn hàng đã bắt đầu lăn bánh. Từ con ngõ nhỏ đến những tuyến phố đông đúc, mỗi cuốc xe là một hành trình mưu sinh. Hôm nay, phóng sự sẽ theo chân một shipper để khám phá nhịp sống phía sau những chuyến giao hàng.