Hơn 1.300 người được hỗ trợ y tế trong ngày 2/9
Onboarding1.315 trường hợp đã được các lực lượng y tế hỗ trợ, cấp cứu khi tham gia Đại lễ diễu binh, diễu hành A80.
Góp phần vào thành công của sự kiện A80, không thể không kể đến những hy sinh lặng thầm, sự tận tâm tận tuỵ, trách nhiệm của lực lượng Công an Hà Nội.
Lúc 4 giờ sáng ngày Tết Độc lập của dân tộc, trên các tuyến đường đều vắng vẻ người dân tham gia giao thông, nhưng lại nhộn nhịp bởi không khí của ngày Đại lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Từng dòng xe chở các chiến sĩ kéo về Quảng trường Ba Đình như đánh thức cả một vùng trời Thủ đô. Trên mỗi nẻo đường đó, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã ứng trực sẵn sàng, thực hiện nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an toàn cho dòng xe đi qua thông suốt. Đối với mỗi người lính áo vàng, đây không chỉ là một phần công việc mà còn là niềm tự hào không có gì sánh bằng khi đang phụng sự Tổ quốc, nhân dân.
Trong Đại lễ 2/9 năm nay, Thủ đô Hà Nội đã sắp xếp riêng khoảng 8.000 ghế ngồi khu vực ưu tiên cho các cựu chiến binh. Bên cạnh việc hỗ trợ các cựu chiến binh vào khu vực ưu tiên, các chiến sĩ công an còn tặng nước, các suất cơm, lương khô… bữa điểm tâm đêm ấm áp. Hành động đẹp ấy không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, biết ơn đối với những người không tiếc máu xương của mình vì hòa bình, độc lập dân tộc; mà còn là lời khẳng định chắc nịch: thế hệ trẻ Công an nhân dân sẽ tiếp nối truyền thống cha anh, cống hiến hết mình “vì nhân dân phục vụ”.
Để đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện đặc biệt này, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành phố, từ rất sớm, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổng thể, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm và các hoạt động diễu binh, diễu hành liên quan đến sự kiện A80. Công an Thành phố đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 5.000 người thuộc lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, cùng hàng nghìn lượt cán bộ các đơn vị nghiệp vụ theo các Tiểu khu bảo vệ; bố trí gần 450 chốt bảo vệ, khép kín toàn bộ khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trọng điểm, điểm tập kết các lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành. Nhờ có họ mà các con đường ở Thủ đô dù náo nhiệt, đông đúc nhưng vẫn bình yên, toàn dân được hòa chung không khí của ngày trọng đại.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã khẳng định tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc của cha ông; hun đúc bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới. Bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm, những chiến sĩ Công an Hà Nội đã góp phần vào một kỳ nghỉ lễ thành công, trọn vẹn, để Hà Nội thực sự là một điểm đến an toàn, thân thiện. Họ chính là những người thầm lặng dệt nên bức tranh an toàn cho ngày lễ độc lập, để Hà Nội mãi là trái tim của cả nước, bình yên và rực rỡ.
1.315 trường hợp đã được các lực lượng y tế hỗ trợ, cấp cứu khi tham gia Đại lễ diễu binh, diễu hành A80.
80 năm Quốc khánh là dịp để hàng chục triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng hướng về nguồn cội, tự hào về truyền thống lịch sử oai hùng của dân tộc và hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình.
Các khối diễu binh, diễu hành từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đã tỏa ra các tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội trong sự chào đón, cổ vũ hân hoan của nhân dân vào sáng nay (2/9).
Hàng trăm nghìn người dân đã nô nức tập trung trước các màn hình cỡ lớn, cùng hòa chung nhịp đập trong từng khoảnh khắc thiêng liêng, tự hào của của lễ diễu binh, diễu hành A80.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có những góc nhỏ vẫn giữ nguyên được nhịp thở chậm rãi, vẹn nguyên hương vị của nhiều thập kỷ trước. Nằm trong ngõ 29 Thụy Khuê, hàng bánh cuốn của gia đình ông Phạm Văn Chính từ lâu đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ người dân nơi đây.
Giữa lòng Hà Nội, hồ Hoàng Cầu mang vẻ đẹp dịu dàng trong những ngày thu nắng nhẹ. Mặt nước, hàng cây và sắc trời hòa quyện, tạo nên một khoảng lặng bình yên giữa nhịp sống đô thị.
Ngày Tết Nguyên đán, món nem rán là một trong những món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ của người Việt. Nếu bạn đang không biết cách rán nem cho giòn, cho ngon thì đừng bỏ qua bài viết này của Cẩm nang đón Tết nhé!
Gà cúng là một lễ vật không thể thiếu trong nhiều nghi lễ truyền thống của người Việt. "Cẩm nang đón Tết" mách bạn một vài bí quyết luộc gà không bị nứt da, căng bóng, đẹp mắt để có được mâm cỗ cúng chỉn chu.
Làm thế nào để cắt bánh chưng bằng lạt mà bánh không bị lẹm, bị xấu? "Cẩm nang đón Tết" sẽ mách bạn cách cắt bánh chưng bằng lạt siêu dễ ngay sau đây.
Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.