Loạt phim hoạt hình đình đám 'cập bến' rạp Việt cuối năm
Giải tríKết thúc tháng 11 với nhiều bom tấn điện ảnh ra rạp, thì phòng vé tháng 12 này cũng sẽ rất sôi động với sự “đổ bộ” của nhiều bộ phim hoạt hình đình đám.
Cuối tuần này, rạp Việt sẽ chào đón sự xuất hiện "Công tử Bạc Liêu" mở màn cho điện ảnh Việt trong tháng cuối năm. Bên cạnh dàn diễn viên đáng mong đợi, thì những sự đầu tư trong bộ phim cũng khiến khán giả chú ý.
Trong trích đoạn hậu trường mới nhất vừa được ê-kíp Công Tử Bạc Liêu chia sẻ, nhà sản xuất Giang Hồ đã hé lộ nguồn cảm hứng đầu tiên giúp dự án thành hình: chiếc máy bay tư nhân đầu tiên của người Việt do chính người Việt cầm lái. Giám đốc sản xuất Thủy Nguyễn và nhà sản xuất Giang Hồ đã quyết tâm chuyển thể những giai thoại nổi tiếng về ông thành bộ phim điện ảnh, qua đó tái hiện nét đặc trưng văn hóa miền Nam đầu thế kỷ 20 và những thú ăn chơi xa hoa hiếm thấy trên màn ảnh Việt.
Để mang đến sự chân thực tối đa cho bộ phim "Công tử Bạc Liêu", chiếc máy bay tư nhân phiên bản 1:1 đã được ê-kíp sản xuất đầu tư rất nhiều thời gian và công sức với chi phí lên đến hơn 500 triệu đồng. Vì đây là một chế tác phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao, ê-kíp đã phải huy động một đội ngũ nghệ nhân hàng đầu để gia công trong suốt 4 tháng liên tục.
Quá trình chế tạo mô hình máy bay Morane-Saulnier tỷ lệ 1:1 phục vụ quay phim "Công tử Bạc Liêu" được thực hiện tỉ mỉ, yêu cầu độ chính xác cao ở từng bước. Đầu tiên, đội ngũ thiết kế nghiên cứu các thông số kỹ thuật 2D từ nguồn tài liệu của Pháp, sau đó nhóm kỹ xảo dựng lại mô hình 3D và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi chuyển sang giai đoạn sản xuất.
Nhằm đáp ứng yêu cầu ghi hình từ nhiều góc máy khác nhau cũng như thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp ráp, ê-kíp "Công tử Bạc Liêu" đã chia máy bay thành ba phần chính: thân máy bay, cánh trái và cánh phải. Quá trình lắp ráp gặp không ít khó khăn và phải trải qua hơn 5 lần lắp ráp mới thành công vì chưa ai trong đội ngũ từng tiếp xúc với loại máy bay này trong thực tế. Máy bay được vận chuyển bằng xe cẩu lớn trọng tải 10 tấn và di chuyển toàn bộ trong đêm để đi từ bối cảnh này sang bối cảnh khác.
Để thực hiện các cảnh quay chiếc máy bay cất cánh, nhóm thiết kế đã lựa chọn vật liệu cẩn thận, đảm bảo mô hình đủ nhẹ để có thể kéo đi được. Nguyên vật liệu chủ yếu bao gồm nhôm, vải sợi poly xuyên sáng, sắt vuông, sắt tròn, cánh quạt in 3D và nội thất được bọc da nhân tạo, tái hiện phong cách sang trọng của cậu Ba Hơn.
Sự cầu kỳ trong từng chi tiết nhỏ đã biến chiếc máy bay không chỉ là một đạo cụ, mà còn trở thành một vật thể sống động, góp phần tái hiện chân thực bối cảnh đầu thế kỷ 20 trong bộ phim.
Đại diện ê-kíp " Công tử Bạc Liêu " chia sẻ: "Chúng tôi muốn khán giả không chỉ xem một bộ phim, mà còn phải thực sự được sống trong những tháng năm đầy màu sắc của thế kỷ 20. Chiếc máy bay tại buổi họp báo là cách chúng tôi đưa khán giả vào không gian của bộ phim, nơi mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa và cảm xúc riêng".
"Công tử Bạc Liêu" khởi chiếu từ 06/12.
Kết thúc tháng 11 với nhiều bom tấn điện ảnh ra rạp, thì phòng vé tháng 12 này cũng sẽ rất sôi động với sự “đổ bộ” của nhiều bộ phim hoạt hình đình đám.
Trong những năm gần đây, ngành điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh, đặc biệt là phim truyện dài và phim chiếu rạp. Tuy nhiên, phim hoạt hình Việt vẫn chưa được đầu tư mạnh mẽ như các bộ phim truyện.
Cùng là phim đầu tay của hai đạo diễn nam thế hệ mới của điện ảnh Việt Nam, khởi chiếu tại các rạp cùng ngày 15/11, nhưng cả “Cu li không bao giờ khóc” và “Giải cứu anh thầy” đều chỉ đạt được những con số doanh thu vô cùng khiêm tốn.
Sau một năm thua lỗ, điện ảnh Việt tung ra lần lượt những con át chủ bài, cạnh tranh với một số 'bom tấn' Hollywood và Hàn Quốc, hứa hẹn ba tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn bùng nổ ở phòng vé.
Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII 2024 (HANIFF) đã kết thúc sau một tuần với nhiều hoạt động như phim dự thi, chợ dự án phim, triển lãm, tọa đàm... Có tới 117 bộ phim tham gia tranh giải từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.
'Thanh âm Hà Nội' là đĩa than đầu tiên do Đài Hà Nội sản xuất và phát hành - một sản phẩm đặc biệt được thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập Đài Hà Nội. Đi kèm với sản phẩm đĩa than vật lý cao cấp này là bộ sản phẩm nhạc số được phát hành trên Apple, Spotify, YT Music và một bản tương tác kỹ thuật số trên Hanoionline giúp người nghe nhạc có trải nghiệm giống như cầm trên tay cuốn booklet vật lý của chiếc đĩa.
Từ một căn bếp đến một bệnh viện. Từ một suất cơm đến hàng trăm, hàng nghìn suất cơm được trao đi. Những người làm công việc này có thể không quen nhau, không cùng một nghề, không cùng một nơi sống, không cùng một nhóm thiện nguyện. Nhưng khi nhìn thấy một người đang khó khăn, họ muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ và như thế, những bữa cơm yêu thương nối tiếp nhau đi qua những cánh cửa bệnh viện.
Nhịp sống đô thị hôm nay không tính bằng mùa vụ hay tuần trăng mà tính bằng phút, bằng giây của nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhưng nếu chầm chậm hạ tầm mắt xuống dưới những khoảng không gian tưởng chừng vô tận ấy, chúng ta sẽ bất giác giật mình khi nhận ra: Có một Hà Nội rất khác, nằm nép mình ngay bên cạnh lòng phố sầm uất.
Có một thời, vẻ đẹp của người phụ nữ thành thị được định hình bởi những giá trị truyền thống. Ngày nay, cùng với sự phát triển của truyền thông, công nghệ và ngành công nghiệp làm đẹp, khái niệm về cái đẹp trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Mỗi lựa chọn đều phản ánh một câu chuyện, một hoàn cảnh và một quan niệm sống khác nhau.
Trong những ngày cả nước hướng về dấu mốc 80 năm của một đất nước độc lập, với tuổi trẻ, đó cũng là một dịp đặc biệt để mỗi người được bày tỏ lòng yêu nước của mình. Tuổi trẻ hôm nay có những bộn bề rất khác nhưng điều đó không có nghĩa lòng yêu nước đã lùi xa.
Khi phố phường Hà Nội vừa thức giấc, những chiếc xe chở đầy đơn hàng đã bắt đầu lăn bánh. Từ con ngõ nhỏ đến những tuyến phố đông đúc, mỗi cuốc xe là một hành trình mưu sinh. Hôm nay, phóng sự sẽ theo chân một shipper để khám phá nhịp sống phía sau những chuyến giao hàng.