Hiện tượng phòng vé mang tên "Mưa đỏ"
Điện ảnhChỉ sau ba ngày công chiếu, "Mưa đỏ" đã vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu, trở thành hiện tượng phòng vé và tác phẩm chiến tranh Việt cán đích nhanh nhất từ trước tới nay.
Nguyễn Hùng - người thủ vai lính trong phim "Mưa đỏ" đã thể hiện ca khúc "Còn gì đẹp hơn", khiến 20.000 khán giả cùng hát vang và gây xúc động mạnh mẽ.
Nếu như các ca sĩ khác khiến sân vận động Mỹ Đình bùng nổ trong đêm nhạc “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” thì dàn diễn viên " Mưa đỏ " lại làm cho không gian trở nên lắng lại, đầy xúc cảm.
Chương trình “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được chia thành ba phần chính: “Con đường Độc lập - Thống nhất”, “Khát vọng Tổ quốc” và “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ”.
Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất tại đêm nhạc là phần thể hiện ca khúc "Còn gì đẹp hơn" của Nguyễn Hùng - người thủ vai anh lính Hải trong “Mưa đó” (ca khúc do chính anh sáng tác). Với giọng hát da diết, đầy cảm xúc của Nguyễn Hùng và phần xuất hiện của các diễn viên Phương Nam, Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Lâm Thanh Nhã, Hoàng Long... đã chạm đến trái tim của hàng chục nghìn khán giả.
Hàng nghìn khán giả tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đồng loạt hát vang theo, tạo nên một khoảnh khắc xúc động và ý nghĩa, tưởng nhớ những người lính đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Hơn 3.000 nghệ sĩ, từ các tên tuổi gạo cội đến những giọng ca trẻ đã mang đến màn trình diễn đặc sắc, đưa khán giả đi qua từng cung bậc cảm xúc, sống lại những thời khắc lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng hào hùng.
Chỉ sau ba ngày công chiếu, "Mưa đỏ" đã vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu, trở thành hiện tượng phòng vé và tác phẩm chiến tranh Việt cán đích nhanh nhất từ trước tới nay.
Sự xuất hiện của đoàn phim “Mưa đỏ” trong buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình tối 27/8 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả và người hâm mộ.
Đỗ Nhật Hoàng, gương mặt trẻ của điện ảnh Việt, với vai Cường trong Mưa đỏ đã để lại dấu ấn sâu sắc, tái hiện hình ảnh thế hệ thanh niên Quảng Trị kiên cường, giàu lý tưởng.
Mưa đỏ cán mốc 270 tỷ đồng, dẫn đầu phòng vé Việt, chứng minh sức hút mạnh mẽ của dòng phim chiến tranh – cách mạng khi chạm tới cảm xúc người xem.
"Mưa đỏ" – bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất – đã chạm đến trái tim khán giả bằng những thước phim đầy xúc cảm.
Vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 10 tới đây, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, đêm Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra, với sự tranh tài của 53 thí sinh xuất sắc nhất.
Phát hiện những giọng ca trẻ, tạo cơ hội phát triển tài năng và lan tỏa tình yêu âm nhạc Việt Nam là mục tiêu của Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026. Chiều 6/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức họp triển khai Cuộc thi, hướng tới một sân chơi chuyên nghiệp, sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô.
Ngay giữa lòng Hà Nội, một câu chuyện thần thoại quen thuộc vừa được “thay áo mới” bằng ngôn ngữ sân khấu kết hợp công nghệ thị giác vô cùng mãn nhãn. Những ngày qua, vở diễn "Sơn thần thủy quái" tại Rạp Xiếc Trung ương đang trở thành một điểm sáng văn hóa nghệ thuật thu hút đông đảo khán giả Thủ đô.
Saudi Arabia dự kiến sẽ hủy kế hoạch tổ chức Joy Awards vào năm tới, trong bối cảnh nước này cắt giảm chi tiêu cho lĩnh vực văn hóa, giải trí và chịu tác động từ xung đột với Iran.
Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vào tối 1/10, chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung–Việt” đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do Bộ Công an (Việt Nam) và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật hai nước tổ chức, đã mang đến một không gian âm nhạc hàn lâm sâu sắc, góp phần thắt chặt tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia.
Cuộc đua phát triển video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nóng lên tại Trung Quốc, khi các thành phố và khu công nghiệp liên tục đưa ra ưu đãi để thu hút doanh nghiệp, nhà làm phim bằng trí tuệ nhân tạo (AI).