Dấu ấn Hàng Đào xưa và nay

Dấu ấn Hàng Đào xưa và nay mới đây đã được tái hiện tại không gian trưng bày ảnh cùng tên do Đảng Ủy - UBND - Uỷ ban MTTQ phường Hàng Đào tổ chức, nhằm hướng đến lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ Đô.

Dấu ấn Hàng Đào xưa và nay

Trong cái nắng nhẹ của ngày chớm thu, tại một không gian nhỏ trưng bày những bức hình lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ Đô mang tên “Dấu ấn Hàng Đào xưa và nay”, ông Lê Sửu một người dân sống tại phố Hàng Đào đang cùng con gái xem lại bức ảnh "Phố Hàng Đào trong ngày tiếp quản". Đây là bức ảnh được chính ông chụp lại.

Ông Lê Sửu – 80 phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Tôi lại được trở về những năm mới giải phóng khi xem lại những bức ảnh này. Và tôi còn nhớ đến hình ảnh của tất cả những người thân thương, trong đó đặc biệt có hình của chú em tôi khi còn là một thiếu niên. Hồi đó, tôi chỉ ý thức chụp ảnh lại để ghi giữ lại những kỷ niệm nào đó, nhưng sau này khi nhìn lại, đây lại là một kỷ niệm rất lớn vì chú em tôi đi bộ đội và đã hy sinh”.

Triển lãm bao gồm hơn 70 bức ảnh tư liệu về lịch sử hào hùng, một thời đã qua của Thủ đô, quá trình hình thành và phát triển của các con phố, những thay đổi qua từng giai đoạn lịch sử của phường Hàng Đào.

Triển lãm bao gồm hơn 70 bức ảnh tư liệu về lịch sử hào hùng.

Triển lãm được tổ chức trong khuôn viên chùa Cầu Đông - ngôi chùa cổ đã có tuổi đời hàng trăm năm. Nơi đây không chỉ gắn bó mật thiết với đời sống văn hoá của người dân phố cổ mà còn là một cơ sở cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Bên cạnh đó, những bức ảnh được trưng bày tại đây cũng chính là tình cảm của nhà sử học Dương Trung Quốc và nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo – hai người con của phường Hàng Đào gửi gắm qua những khung hình.

Bà Trương Thu Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm cho hay: “Trong quá trình sưu tầm những bức ảnh, chúng tôi có thể thấy được lịch sử của Hàng Đào từ xưa đến nay. Qua buổi triển lãm này, chúng tôi cũng mong muốn rằng cán bộ và nhân dân cũng như các khách tham quan triển lãm thấy được dấu ấn của phố Hàng Đào từ xưa đến nay”.

Triển lãm "Dấu ấn Hàng Đào xưa và nay” là một điểm dừng chân giàu tính hoài niệm cho những người con Thủ đô. Thấu hiểu về những câu chuyện đã qua để ta thêm trân quý hiện tại, lưu truyền giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ tương lai. Triển lãm sẽ đón khách đến hết ngày 10/10.

Tin liên quan

Hà Nội qua những tác phẩm tranh màu nước

Hà Nội qua những tác phẩm tranh màu nước

Thời sự

50 tác phẩm đặc sắc bằng chất liệu màu nước từ những hình ảnh đời thường quen thuộc, phong cảnh thiên nhiên đến con người Thủ đô đang được trưng bày tại Trung tâm giao lưu văn hóa Phố cũ, 49 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời sự

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô đêm 10/10

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô đêm 10/10

Hà Nội

Tối 10/10, bầu trời Hà Nội rực sáng trong những màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ 21 giờ, tại ba điểm bắn gồm hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, những chùm pháo hoa rực rỡ đã thắp sáng không gian thành phố, mang đến bầu không khí lễ hội tưng bừng, náo nức.

Phường Tây Hồ hoàn thành mở rộng lòng đường

Phường Tây Hồ hoàn thành mở rộng lòng đường

Hà Nội

Sau hơn một tháng phường Tây Hồ triển khai xén một phần hè đường tại khu vực ngã tư Xuân La – Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn để mở rộng lòng đường, đến nay, công trình đã được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Những địa danh lưu giữ ký ức Hà Nội ngày giải phóng

Những địa danh lưu giữ ký ức Hà Nội ngày giải phóng

Hà Nội

Giữa lòng phố thị sầm uất, những địa danh gắn liền với ngày Hà Nội được giải phóng hoàn toàn vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa. Không chỉ là nơi kết nối câu chuyện giữa quá khứ và hiện tại, những vết tích sót lại cùng kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn thời gian góp phần làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính của Thăng Long – Hà Nội.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội

Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), trên nhiều tuyến phố trung tâm, trước cửa các cơ quan và khu dân cư được trang hoàng cờ, hoa, pano, áp phích với sắc đỏ rực rỡ tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian đô thị.

Công dân ưu tú Thủ đô Phạm Thành Trung: Người công nhân say nghề, giỏi sáng tạo

Công dân ưu tú Thủ đô Phạm Thành Trung: Người công nhân say nghề, giỏi sáng tạo

Hà Nội

Từ những hồ điều hòa đến các trạm bơm, hầm chui và công trình nạo vét sông, ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, luôn có mặt ở những phần việc đòi hỏi sự bền bỉ, trách nhiệm và tay nghề. Hơn 10 năm gắn bó, ông không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn đưa nhiều sáng kiến kỹ thuật vào thực tiễn, góp phần giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thoát nước của Thủ đô.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Xã hội

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời