Chợ Mingalar vốn là một trong những khu chợ sầm uất nay đã trở thành nơi tạm trú của hàng trăm người dân Mandalay, Myanmar sau thảm họa động đất lịch sử.
Theo thông tin mới nhất mà nhóm phóng viên của Đài Hà Nội tại Mandalay gửi về, những hậu quả mà trận động đất để lại vẫn còn hết sức nặng nề. Theo ghi nhận của các phóng viên chỉ ở một khu vực nhỏ, đã có hàng trăm người dân mất nhà cửa phải tá túc tạm bợ trong những khu vực được trưng dụng làm nơi sơ tán.
Chợ Mingalar trở thành điểm tá túc tạm thời cho hàng trăm người dân mất nhà cửa sau trận động đất.
Tại chợ Mingalar - vốn là một trong những khu chợ sầm uất nhất Mandalay, giờ đây không còn tiếng mua bán. Nơi đây giờ là điểm tá túc tạm thời cho hàng trăm người dân mất nhà cửa sau trận động đất, trở thành mái nhà chung cho những người dân đang tìm cách vượt qua những ngày tháng khó khăn. Dù thiếu thốn và vất vả, nhưng trong hoàn cảnh đó, sự sẻ chia, lòng tốt và tình người vẫn luôn hiện diện.
Khi màn đêm buông xuống, thành phố Mandalay vẫn chưa thể tìm lại nhịp sống thường ngày. Ánh đèn leo lét soi rọi những khuôn mặt mệt mỏi sau nhiều ngày căng thẳng. Người già, trẻ nhỏ quây quần bên nhau dùng tạm suất cơm cứu trợ, tiếng trẻ con, tiếng người gọi nhau trong bóng tối... tất cả tạo nên một bầu không khí lặng lẽ, u ám giữa lòng thành phố vừa trải qua thảm họa.
Người dân xếp hàng nhận những suất cơm cứu trợ.
Nhiều gia đình cố gắng duy trì những sinh hoạt thường ngày.
Phóng viên Bá Đức của Đài Hà Nội (áo xanh) trò chuyện với những người dân tại khu chợ Mingalar.
Không khí ban đêm ở Mandalay oi bức, ngột ngạt, cái nóng hầm hập vẫn còn đọng lại sau một ngày dài đầy nắng. Thấy các phóng viên làm việc trong môi trường nóng bức, người dân vội mang quạt điện đến. Dù họ đang sống trong cảnh thiếu thốn nhưng không ai quan tâm đến cái nóng của chính mình, không ai để ý đến lượng điện tiêu hao. Họ chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ người khác đó, chính là tấm lòng nhân hậu, sự hiếu khách đầy chân thành của người
Myanmar
.
Mandalay đang trải qua những đêm dài sau cơn địa chấn nhưng giữa những mất mát và hoang tàn, người dân nơi đây vẫn gắng gượng bám trụ, san sẻ từng chút tình người chờ đợi một ngày mai tươi sáng hơn.
Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai hoạt động cầu hàng không nhân đạo trong nỗ lực khẩn cấp nhằm cung cấp viện trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất ở Myanmar.
Truyền thông nhà nước đưa tin quân đội cầm quyền ở Myanmar tuyên bố ngừng bắn tạm thời từ ngày 2 - 22/4 "nhằm tạo điều kiện khôi phục đất nước sau thảm họa".
Đoàn cứu nạn cứu hộ Công an Việt Nam vừa tiếp tục tìm kiếm nạn nhân động đất, vừa dựng lều trú, chăm sóc y tế người dân tại thị trấn Zabu Thiri, Myanmar.
Sau hai ngày triển khai nhiệm vụ ở bệnh viện Ottara Thirri, thủ đô Naypyidaw, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong vụ động đất 7,7 độ, nâng tổng số các thi thể được tìm thấy lên 8 người.
Tối 25/4, trên tuyến đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho đại lễ 30/4 sắp tới. Từ 16 giờ cùng ngày, người dân TP.HCM và du khách đã tập trung rất đông tại đường Lê Duẩn.
Trải qua 95 xây dựng và trưởng thành, với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã vận dụng sáng tạo các cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của Thủ đô.
Đảng và Nhà nước sẽ đầu tư mạnh mẽ và toàn diện nguồn lực nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của thế hệ trẻ, đặc biệt là “Thế hệ vươn mình”.
Những căn hầm “tuyệt mật” nằm trong khuôn viên Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội là minh chứng cho một thời đầy hào hùng của quân và dân ta.
Việc quá phụ thuộc vào xuất khẩu đang khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro. Chúng ta cần làm gì để tăng nội lực, phát triển thị trường trong nước và tái cân bằng mô hình tăng trưởng?