Đi chợ đầu năm mới
Tin tứcTrong làn mưa xuân lất phất và cái lạnh dịu nhẹ của tiết trời đầu năm mới, người Hà Nội đi chợ đầu xuân như một thói quen thân thương đã có từ lâu đời.
Trong làn mưa xuân lất phất và cái lạnh dịu nhẹ của tiết trời đầu năm mới, người Hà Nội đi chợ đầu xuân như một thói quen thân thương đã có từ lâu đời.
Từ mùng 2 Tết, thị trường hàng hoá sẽ bắt đầu hoạt động trở lại khi người dân bắt đầu đi chợ, mua sắm nhưng nhu cầu không lớn so với những ngày trước đó.
Câu chuyện “đi chợ” ở Hà Nội giờ không còn đơn giản là chọn món ngon cho bữa ăn gia đình, khi rau xanh, củ quả tăng giá đáng kể, khiến cho nhiều người phải cân nhắc chi tiêu cho thực đơn mỗi ngày.
Câu chuyện “đi chợ” ở Hà Nội giờ không còn đơn giản là chọn món ngon cho bữa ăn gia đình, khi rau xanh, củ quả tăng giá đáng kể, khiến cho nhiều người phải cân nhắc chi tiêu cho thực đơn mỗi ngày.
Nằm giữa ngã tư phố Bạch Mai và Minh Khai, chợ Mơ là một trong những khu chợ truyền thông lâu đời nhất tại Hà Nội.
Khu chợ sớm phố Cầu Mới trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội, nơi họ tìm thấy thực phẩm tươi ngon với giá rẻ, giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Nhiều người dân Hà Nội chọn dậy sớm để mua thực phẩm tươi ngon, giá phải chăng, biến khu chợ trên phố Cầu Mới thành điểm hẹn quen thuộc mỗi sáng.
Nhiều người dân tranh thủ đi chợ mua sắm nhu yếu phẩm, giữ nhịp sinh hoạt thường ngày, tạo nên khung cảnh tất bật giữa thời tiết mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 3.
Thói quen đi chợ không dùng tiền mặt đang dần trở thành nét tiêu dùng mới, không chỉ đem lại tiện lợi mà còn góp phần làm nên diện mạo đô thị hiện đại.