Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Tin tứcBáo Nhân Dân đã tổ chức Lễ giới thiệu đợt thông tin đặc biệt và khai mạc Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 23/4.
Căn nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3, TP.HM) với hệ thống hầm ngầm bí mật vừa là nơi cất giấu vũ khí, vừa là "địa chỉ đỏ" chứng kiến sự kiên cường của lực lượng Biệt động Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Căn nhà nằm trong con hẻm thông hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Võ Văn Tần, ngay khu vực đông dân nhộn nhịp, tấp nập ở Quận 3, TP.HCM. Chủ căn nhà là ông Trần Văn Lai, đã mất năm 2002. Ông được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 2015.
Bà Đặng Thị Thiệp, vợ ông Lai kể lại: "Cái hầm này là tôi với ông ấy đào. Tôi thời con gái mười mấy tuổi khỏe lắm, chạy lên chạy xuống, phụ ông ấy đào hầm. Đào hầm này từ năm 1965, 1966, 1967 mới xong. Khi chú Tư Tăng về kiểm tra hầm tốt, công nhận được thì đến năm 1967 bắt đầu vận chuyển vũ khí về".
Theo lời kể của bà Thiệp, ngày đó, để xây dựng một cơ sở chứa vũ khí bí mật ngay gần mục tiêu là Dinh Độc Lập, ông Trần Văn Lai đã mua ba căn nhà liền kề tại khu vực này. Bên trên làm nơi sinh sống của gia đình, bên dưới là hầm chứa vũ khí. Đào hầm xong, ông Trần Văn Lai trong “vỏ bọc” là nhà thầu khoán trong Dinh Độc Lập đã dùng ô tô vận chuyển hơn hai tấn vũ khí từ căn cứ về cất giấu trong căn hầm này.
Ông Lâm Quốc Dũng, chiến sĩ quân báo Biệt động Sài Gòn cho biết: "Để vận chuyển được vũ khí vào nội đô là phải làm các bình phong che mắt quân địch. Đó không phải là chuyện đơn giản. Người vận chuyển cũng phải là người hết sức bình tĩnh khi bị xét hỏi, nếu run rẩy trả lời lắp bắp dễ bị nghi ngờ. Cho nên phải chọn những người vừa mưu trí, linh hoạt vừa có lòng dũng cảm, phải hết sức bình tĩnh khi đối mặt với quân thù".
Căn hầm có kích thước 8 mét chiều dài, 2 mét chiều rộng và sâu 2 mét rưỡi, được xem là căn hầm lớn nhất và chứa nhiều vũ khí nhất của biệt động Sài Gòn lúc bấy giờ. Theo lời kể của bà Vũ Minh Nghĩa (Chín Nghĩa), nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trực tiếp tham gia trận đánh vào Dinh Độc Lập năm 1968, thời điểm đó, căn hầm này cất giấu nhiều tấn vũ khí gồm: lựu đạn, thuốc nổ, súng B40, súng AK và hàng nghìn viên đạn các loại.
"Phải nói là tôi rất khâm phục, trước đây thì Đội 5 của tôi chuẩn bị đánh ở đâu thì chúng tôi tự chuyển vũ khí bằng mọi hình thức, với số lượng ít mà đi nhiều lần. Nhưng năm 1968, khi tôi bước chân về đây, được các anh giở miệng hầm cho nhìn, phải nói là chính bản thân tôi đã choáng váng, không tưởng tượng được… Không thể hình dung được cách làm của họ như thế nào, hầm không phải nhỏ, chứa bao nhiêu vũ khí. Tôi nghĩ rằng những cô chú đào hầm này phải hy sinh bản thân, thậm chí hy sinh cả gia đình".
Ngày nay, đây là một trong những “địa chỉ đỏ” thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Qua đó vừa tuyên truyền, giáo dục về sự hy sinh, gian khổ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà của lực lượng Biệt động Sài Gòn, vừa lan tỏa niềm tự hào về truyền thống yêu nước và truyền lửa cho thế hệ tương lai, gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc.
Báo Nhân Dân đã tổ chức Lễ giới thiệu đợt thông tin đặc biệt và khai mạc Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 23/4.
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước" nhân dịp Kỷ niệm 30/4.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hẹn ước Bắc Nam” diễn ra đêm 22/4 tại Hà Nội đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Thủ đô, là dịp để tri ân công lao của bao thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.
Chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam” đã được tổ chức vào tối 22/4 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Từ khoá
Tối 25/4, trên tuyến đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho đại lễ 30/4 sắp tới. Từ 16 giờ cùng ngày, người dân TP.HCM và du khách đã tập trung rất đông tại đường Lê Duẩn.
Trải qua 95 xây dựng và trưởng thành, với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã vận dụng sáng tạo các cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của Thủ đô.
Đảng và Nhà nước sẽ đầu tư mạnh mẽ và toàn diện nguồn lực nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của thế hệ trẻ, đặc biệt là “Thế hệ vươn mình”.
Những căn hầm “tuyệt mật” nằm trong khuôn viên Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội là minh chứng cho một thời đầy hào hùng của quân và dân ta.
Việc quá phụ thuộc vào xuất khẩu đang khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro. Chúng ta cần làm gì để tăng nội lực, phát triển thị trường trong nước và tái cân bằng mô hình tăng trưởng?
Trải qua 80 năm đầy biến động và nỗ lực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực.