Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta, đồng chí còn là người con ưu tú, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã vào viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Tham gia đoàn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy: Phạm Quang Nghị, Đinh Tiến Dũng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã vào viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Thành kính dâng hương bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn về sự ra đi của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí và chia sẻ, động viên với người thân gia đình đồng chí.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô ghi sổ tang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài xúc động viết: "Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Thủ đô Hà Nội vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo lỗi lạc, có uy tín lớn, nhà lý luận, nhà văn hóa uyên bác, người cộng sản kiên trung, chân chính, trọn đời vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước của dân tộc ta".
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong gần 60 năm công tác, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho cách mạng, cho Đảng, nhân dân ta hệ thống lý luận về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đặc biệt là văn hóa, ngoại giao.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô ghi sổ tang
Đồng chí Tổng Bí thư là người cầm lái tài ba, lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng gió, khó khăn, thách thức để lãnh đạo đất nước giữ vững ổn định chính trị, hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
"Cả cuộc đời đồng chí là tấm gương sáng về sự mẫu mực, liêm chính, chí công, vô tư. Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhưng đồng chí Tổng Bí thư hết sức bình dị, gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân, được nhân dân kính trọng, tin tưởng, được bạn bè quốc tế trân trọng đánh giá cao", đồng chí Bùi Thị Minh Hoài viết.
Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là tổn thất không gì bù đắp được, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội cùng nhân dân cả nước.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô xin biến đau thương thành hành động, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu vững bước trên con đường cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ, các bậc tiền bối mà đồng chí đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xây dựng Thủ đô Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại như mong ước trọn đời của đồng chí.
"Trong giờ phút xúc động này, chúng tôi nguyện suốt đời học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt trước anh linh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội viết.
Chiều 24/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức thắp nến cầu nguyện bày tỏ lòng tri ân, biết ơn, tưởng nhớ công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo. Tham dự có Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương.
Hai đầu đất nước, tại những điểm tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia Lê Thánh Tông - Hà Nội, Hội trường Thống Nhất - TP.HCM, quê hương và ngôi trường nơi Tổng Bí thư đã học, không khí buồn thương bao trùm...
Tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Lê Thánh Tông, từ đêm hôm trước, nhiều người đã tập trung chờ đợi đến giờ viếng Tổng Bí thư. An ninh được thắt chặt. Lực lượng chức năng cùng đoàn viên thanh niên tình nguyện đã bố trí hai vòng an ninh.
6h sáng ngày 25/7/2024, tại Quảng trường Ba Đình, trong tiếng nhạc Tiến quân ca, lá quốc kỳ buộc dải băng đen được kéo lên 2/3 cột cờ, bắt đầu ngày thứ nhất của hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi lễ Quốc tang trong hai ngày 25 và 26/7. Lễ viếng bắt đầu từ 7h sáng nay tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và quê nhà Tổng Bí thư ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống nhất - TP.HCM.
Tháng Mười về, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu, hòa cùng không khí hân hoan kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Từ những tuyến phố rợp cờ hoa, những góc phố cổ kính đến các không gian xanh ven hồ, cảnh quan Hà Nội không chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử mà còn thể hiện sức sống của một đô thị hiện đại.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có những góc nhỏ vẫn giữ nguyên được nhịp thở chậm rãi, vẹn nguyên hương vị của nhiều thập kỷ trước. Nằm trong ngõ 29 Thụy Khuê, hàng bánh cuốn của gia đình ông Phạm Văn Chính từ lâu đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ người dân nơi đây.
Giữa lòng Hà Nội, hồ Hoàng Cầu mang vẻ đẹp dịu dàng trong những ngày thu nắng nhẹ. Mặt nước, hàng cây và sắc trời hòa quyện, tạo nên một khoảng lặng bình yên giữa nhịp sống đô thị.
Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.
Từ căn bếp nhỏ của một đầu bếp tự học, Christian Chu đã viết nên một cột mốc ấn tượng khi trở thành người gốc Việt đầu tiên được Michelin vinh danh tại châu Âu. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa tinh thần Á Đông và kỹ thuật chế biến Bắc Âu, anh đã tạo nên ngôn ngữ ẩm thực độc bản của riêng mình.
Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.