‘Dòng thời gian’ mở lối sáng tạo mới
Âm nhạcVới chủ đề “Sắc Màu” đêm nhạc đã đem tới cho khán giả một hành trình âm nhạc đa cả xúc, mở ra một không gian rực rỡ, nơi tình yêu cuộc sống được khơi dậy mạnh mẽ.
Đài Hà Nội đã tổ chức chương trình “Dòng thời gian – Bài ca đi cùng năm tháng” số 8 với chủ đề Những mùa đông yêu dấu vào tối 8/12, mang đến cho khán giả Thủ đô một không gian âm nhạc sâu lắng trong tiết trời se lạnh đầu đông.
Chương trình mở ra bằng những giai điệu nhẹ nhàng, thấm đẫm sắc thái mùa đông Hà Nội. Các ca khúc quen thuộc được phối mới, khơi gợi cảm xúc từ da diết đến nồng nàn, như dẫn dắt khán giả đi qua hành trình hoài niệm. Những bài hát "Em ơi Hà Nội phố", "Một ngày mùa đông", "Hà Nội mùa ký ức", "Những mùa đông yêu dấu" vang lên đầy xúc cảm. Mỗi tiết mục như đánh thức những ký ức rất riêng của người Hà Nội khi mùa đông trở về. Sự xuất hiện của những giọng ca trẻ giàu nội lực cũng giúp tăng thêm chiều sâu cảm xúc, đưa khán giả đến gần hơn với từng câu chuyện âm nhạc.
Ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ: "Đến với chương trình Dòng Thời Gian số 8 với chủ đề 'Những mùa đông yêu dấu', Ngọc Anh xin được gửi tới tất cả quý vị những ca khúc tình yêu thật đẹp về mùa đông. Chương trình muốn mang đến thông điệp rằng, giữa cái lạnh giá của mùa đông, chúng ta vẫn luôn tìm thấy những hơi ấm của tình yêu và sự gắn kết giữa con người với con người."
Ca sĩ Tuấn Anh bày tỏ: "Vào tiết trời mùa đông, âm nhạc dường như trở nên đồng điệu với tâm trạng của mọi người hơn, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Theo những cơn gió mùa se lạnh, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho quý vị những ca khúc thật tình cảm và sâu lắng nhất."
Với sự đầu tư công phu và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, chương trình “ Dòng thời gian – Những mùa đông yêu dấu” đã mang đến cho công chúng Thủ đô một đêm nghệ thuật sâu lắng, tiếp tục khẳng định nỗ lực của Đài Hà Nội trong việc lan tỏa những giá trị âm nhạc bền vững tới khán giả.
Với chủ đề “Sắc Màu” đêm nhạc đã đem tới cho khán giả một hành trình âm nhạc đa cả xúc, mở ra một không gian rực rỡ, nơi tình yêu cuộc sống được khơi dậy mạnh mẽ.
Tự ngàn đời, những hình ảnh thân thương của quê hương như cây đa, bến nước, con đò, đêm trăng,... đã kết thành lời ru ngọt ngào trìu mến, quyện vào tiếng võng đòng đưa trong tiếng mẹ ru hời đưa ta vào giấc ngủ êm đềm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H2, phát thanh FM 96MHz và trên các nền tảng số của Đài Hà Nội.
"Dòng thời gian – Bài ca đi cùng năm tháng" số 6, chủ đề "Hà Nội nơi tìm về", của Đài Hà Nội, là lời tâm tình hoài hương sâu lắng. Với Hoàng Giác, Hà Nội là tổ ấm, nơi ông sinh ra và lớn lên cùng “bao ngày giờ đằm thắm”.
"Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng" số 8 của Đài Hà Nội với chủ đề “Những mùa Đông yêu dấu” tái hiện mùa đông với trời đất bàng bạc, cây bàng khẳng khiu nhả lá cuối, tạo cảm giác lạnh đầu mùa và hoài niệm.
Từ khoá
Đánh dấu cột mốc gần hai thập kỷ gắn bó với con đường ca hát, quán quân Vietnam Idol 2008 – ca sĩ Quốc Thiên vừa công bố dự án âm nhạc cá nhân tiếp theo mang tên SKYNOTE - THE REFLECTION buổi diễn thứ hai. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu concert SKYNOTE mà nam ca sĩ kiên trì xây dựng và duy trì định kỳ trong thời gian qua.
Vào 20 giờ tối 10/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”.
Tại Hà Nội, những ngày qua, âm nhạc trở thành một kênh để các quốc gia giới thiệu văn hóa của đất nước mình. Sau ba đêm biểu diễn tại Lễ hội Văn hóa Thế giới, các nghệ sĩ Pakistan tiếp tục có buổi giao lưu tại Đại sứ quán Pakistan, tiếp nối chuỗi chương trình đưa âm nhạc của đất nước Nam Á đến gần hơn với khán giả Thủ đô.
Đại diện Việt Nam – ca sĩ Đăng Khôi vừa tạo nên cú bứt phá ngoạn mục khi xuất sắc giành vị trí quán quân trong tập 4 cuộc thi âm nhạc quốc tế “Silk Way Star” tại Trung Quốc. Màn trình diễn bùng nổ đã giúp anh xác lập chuỗi kỷ lục điểm số chưa từng có trong mùa giải này, tính tới thời điểm hiện tại.
Mỗi độ thu về, Hà Nội lại có thêm những cuộc hẹn văn hóa để người dân và du khách cảm nhận một thành phố di sản đang không ngừng kết nối với thế giới. Tối 2/10, một cuộc hẹn như thế đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự trở lại của một trong những dàn nhạc giao hưởng danh tiếng hàng đầu thế giới - London Symphony Orchestra.
Từ những giai điệu từng gắn với nhân vật, câu chuyện và ký ức trên màn ảnh, Musique de Salon 22 - Âm nhạc và Điện ảnh II tiếp tục mở rộng cuộc gặp gỡ giữa hai loại hình nghệ thuật bằng một không gian trình diễn mới.